Sôi động World Cup ở... bệnh viện

Minh nguyệt Thứ sáu, ngày 04/07/2014 07:02 AM (GMT+7)
Dù bận rộn và cả mệt mỏi với việc chăm sóc người thân trong bệnh viện (BV), nhưng một số fan bóng đá cũng tranh thủ để theo dõi các trận cầu từ đất nước Brazil...
Bình luận 0

Từ 4 ngày nay, anh Lê Đăng Nho (43 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng) phải chăm sóc anh trai điều trị bệnh tràn dịch tim tại BV Tim Hà Nội. Muốn ngủ nhưng không có chỗ trong phòng bệnh nên anh và đứa cháu cùng nhau ra hành lang xem bóng đá giải khuây. Dù đang rất căng thẳng, mệt mỏi nhưng anh Nho không bỏ qua bất cứ một pha bóng đẹp nào của cả 2 đội Thụy Sĩ – Argentina đêm 1.7.

Anh Nho tâm sự: “Việc BV bố trí chỗ ngồi sạch sẽ, có màn hình cho người thân và bệnh nhân ngồi xem bóng đá là quá tốt rồi. Không phải BV nào cũng được như thế này đâu. Anh trai tôi đang trên bàn mổ, chưa biết tình hình thế nào. Người nhà không được vào phòng mổ, đứng đợi thì mỏi mệt, lo lắng nên thế tôi ra xem bóng đá cho bớt căng thẳng...”.

Kế bên anh Nho, hơn hai chục người gồm bệnh nhân, thân nhân cũng đang ngồi, nằm, đứng chật cứng cả hành lang trước cổng BV để dõi theo bước chạy của siêu sao Messi cùng các đồng đội. Sau mỗi đường bóng đẹp, tất cả lại thì thào bình luận, thể hiện niềm vui, sự hứng khởi qua mỗi cử chỉ, tiếng hô thật khẽ.

Không được may mắn xem World Cup ngay trong BV như ở BV Tim Mạch Hà Nội, tại một số BV như: BV Xanh Pôn Hà Nội, BV Phụ sản Trung ương… người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân muốn xem World Cup chỉ còn cách ra ngoài, hoặc xem qua điện thoại.

Bất chấp những cơn mưa tối ngày càng nặng hạt, anh Nguyễn Văn Đức (Ứng Hòa, Hà nội) cùng người cháu trai Nguyễn Văn Tuấn là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tiết niệu, BV Xanh Pôn vẫn đội mưa, trốn viện ra quán cà phê gần đó xem bóng đá.

“Sang tuần tôi được xuất viện, giờ sức khỏe cũng ổn định rồi nên chắc xem 1 hiệp cũng không sao. Ở phòng nằm mãi cũng thấy chán, ra xem bóng đá thấy hào hứng nên cũng bớt đau và lo chuyện bệnh tật chị ạ...” - bệnh nhân Tuấn nói.

Ngay trước cửa BV Xanh Pôn, một nhóm bảo vệ dù đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn dõi theo diễn biến của trận đấu. Không xem được trực tiếp trên truyền hình, họ chọn cho mình cách bật đài FM để thỏa mãn niềm đam mê.

Tương tự, tại phòng bảo vệ của BV Phụ sản Trung ương (Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), gần 20 người cũng đứng ngồi, vây kín quanh chiếc ti vi cũ 14 inch để xem bóng đá. Chốc chốc, họ lại bật dậy lắc đầu nuối tiếc trước những pha bóng đẹp nhưng không thành bàn của cầu thủ 2 đội Argentina, Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem