Sơn La: Tới Cửa Rừng cùng người Mông háo hức xem trận "siêu kinh điển" ở EURO 2020

PV Tây Bắc Thứ sáu, ngày 02/07/2021 10:38 AM (GMT+7)
Mùa EURO những năm trước khi chưa có đại dịch Covid-19, bà con đồng bào Mông ở bản Cửa Rừng hô hào góp nhau con gà, con vịt, nắm rau rừng,... tề tựu xem bóng đá. Nhưng mùa EURO năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người Mông nơi đây thưởng thức giải bóng đá yên lặng như mây và núi vậy.
Bình luận 0

Bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, quanh năm ủ trong sương giá. Bản có 96 hộ dân sinh sống với 496 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm khoảng 97%, còn lại là dân tộc Kinh và Thái.

Chúng tôi có chuyến công tác đến với người Mông bản Cửa Rừng đúng vào dịp đang diễn ra các trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2020. Tối hôm diễn ra trận "siêu kinh điển" giữa đội tuyển Anh với Đức, chúng tôi có hỏi anh Giàng A Và, Trưởng bản Cửa Rừng xem có nhà nào xem được EURO không?

Lên vùng cao cùng người Mông xem EURO 2020 thời Covid-19 - Ảnh 1.

Bản Cửa Rừng - nơi sinh sống của 94 hộ đồng bào Mông. Ảnh: Sùng Thiên Long

Anh Và bảo: "Bản Cửa Rừng này đa số nhà nào cũng có tivi nhưng để xem được EURO thì chỉ có nhà chú Sùng A Sơn thôi. Nhà chú ấy có chảo thu K+ nên mới xem được. Các hộ khác lắp chảo bình thường nên mỗi khi đến trận đấu bóng đá lại mất tín hiệu cán bộ à".

Tiếp tục câu chuyện với chúng tôi, anh Và nói: "Người Mông Cửa Rừng yêu bóng đá lắm, nhất là thế hệ trẻ. Những năm trước, mỗi khi có những trận đấu thuộc giải AFF Cup, World Cup hay EURO, anh em yêu bóng đá thường tụ tập tại một nhà để theo dõi những trận quan trọng. Thường thì hôm đó, người mang theo con gà, người mang con vịt, người mang hoa chuối, rau rừng ra  góp, nấu để vừa nhắm vừa thưởng thức bóng đá.

Tuy nhiên, mùa EURO năm nay diễn ra đúng vào dịp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ cấp trên chỉ đạo không được tụ tập xem bóng nên người dân trong bản chấp hành rất tốt. Dù có hơi buồn chút nhưng bà con ai cũng tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 và mong muốn đại dịch này sớm được dập tắt để cuộc sống vùng quê sớm trở lại bình thường".

Lên vùng cao cùng người Mông xem EURO 2020 thời Covid-19 - Ảnh 2.

Do có người từ xa đến nhà nên 3 chị em nhà A Sơn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: Sùng Thiên Long

Dùng bữa tối xong, anh Và dẫn chúng tôi sang nhà anh Sơn để xem trận đấu vòng 1/8 EURO 2020 giữa đội tuyển Anh với Đức diễn ra vào lúc 23h ngày 29/6.

Thật không may cho chúng tôi, đến nơi, chảo thu K+ của anh Sùng A Sơn bị lệch do con bò va quệt phải, vì vậy không bắt được tín hiệu từ vệ tinh xuống đầu thu. Trời tối cộng sương mù nên chúng tôi xoay mãi vẫn không có kết quả.

Trò chuyện với chúng tôi, A Sơn chia sẻ: "Hiện, em đang theo học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La). Dịp này, dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường nên nhà trường cho chúng em nghỉ ở nhà học theo hình thức trực tuyến".

Lên vùng cao cùng người Mông xem EURO 2020 thời Covid-19 - Ảnh 3.

Một buổi xem bóng EURO cùng 3 chị em nhà A Sơn. Ảnh: Sùng Thiên Long

Là sinh viên Công nghệ thông tin nên A Sơn khá rành về máy tính. Sau khoảng 10 phút thực hiện một số thao tác, chiếc laptop của A Sơn cũng mở được kênh VTV6. Lúc này đang diễn ra phần bình luận trước trận đại chiến giữa Anh với Đức.

"Bản em sóng 4G hơi yếu nên xem bóng đá hay bị đứng hình và lag. Các anh chịu khó đợi vài phút để em đặt điện thoại lên trên cao sóng mới ổn định được", A Sơn nói.

A Sơn cầm lấy ghế nhựa xanh cao đặt dưới nền nhà, trèo lên đặt chiếc điện thoại thông minh ở ngăn trên cùng tủ quần áo. Khi trận đấu giữa Anh với Đức trôi qua khoảng 15 phút, màn hình laptop của A Sơn bắt đầu chạy trơn tru hơn.

Lên vùng cao cùng người Mông xem EURO 2020 thời Covid-19 - Ảnh 4.

Gia đình A Sơn xem EURO 2020 qua laptop. Ảnh: Sùng Thiên Long

A Sơn tâm sự với chúng tôi: "Năm 2018, cũng vào dịp hè này những người yêu bóng đá trong bản ra nhà em xem World Cup đông lắm. Một tuần chỉ xem từ 1- 2 trận quan trọng, hoặc xem những trận có đội tuyển mình yêu thích. Trước mỗi trận đấu, bà con thường hỏi thăm sức khoẻ của nhau sau một tuần lao động không được gặp gỡ. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm. Nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên người dân không tụ tập xem bóng đá".

Em Sùng Thị Kỷ (chị gái A Sơn) mới tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước của Trường Học viện Hành chính quốc gia, bảo: "Em Sơn với em là fan của đội tuyển Anh. Mặc dù, em biết đội tuyển Đức là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch EURO năm 2020 nhưng đêm nay Anh được đá trên sân nhà nên em tin đội tuyển mình yêu thích sẽ đi tiếp".

Trận đấu giữ Anh với Đức diễn ra với nhiều pha bóng kịch tính. Đặc biệt, từ phút thứ 75 đến 86 của trận đấu, lần lượt Raheem Sterling và Harry Kane ghi liên tiếp 2 bàn cho đội tuyển Anh, nhưng theo quan sát của chúng tôi, chị em nhà A Sơn chăm chú theo dõi trận đấu trong yên lặng tựa như mây và núi.

Lên vùng cao cùng người Mông xem EURO 2020 thời Covid-19 - Ảnh 5.

Sáng hôm sau, A Sơn chỉnh lại chảo để tiếp tục theo dõi đội tuyển Anh ở trận tứ kết EURO 2020. Ảnh: Sùng Thiên Long

"Người dân vùng cao khổ lắm. Mùa này đang là mùa sản xuất của bà con nên ban ngày ba mẹ em làm quần quật trên nương trên rẫy rất mệt. Buổi tối, muốn ba mẹ có được giấc ngủ sâu, vì vậy 2 anh em luôn bảo ban nhau xem bóng đá phải có ý thức, không được hò hét tránh ảnh hưởng đến bố mẹ và hàng xóm", Kỷ thật thà chia sẻ.

Khi tiếng còi kết thúc trận "siêu kinh điển" giữa Anh và Đức vang lên, những chú sư tử Anh đã xuất sắc đánh bại những cỗ xe tăng Đức để tiến vào vòng tứ kết EURO năm 2020. Lúc này, niềm phấn khởi hiện rõ trên nét mặt của 2 chị em nhà A Sơn.

Em Kỷ nhanh tay vào bếp úp mấy bát mì tôm trứng cho anh em chúng tôi lót dạ, làm ấm cái bụng trước khi đi nằm. Còn A Sơn thì lấy chiếu và chăn gối đựng trong túi nilon rải xuống nền nhà cho chúng tôi ngủ.

Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song đồng bào Mông nơi đây luôn biết cách thể hiện tình yêu quê hương, yêu cha mẹ, mến khách của mình bằng những cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất. Điển hình như cách thức xem bóng đá giữa mùa dịch Covid-19 của 2 anh em nhà A Sơn. Và, chúng tôi kết thúc một đêm xem EURO cùng người Mông nơi rẻo cao như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem