Sơn Tinh, Thủy Tinh đời mới

Thứ bảy, ngày 12/03/2011 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thưa cụ lão nông, ruộng đất bây giờ là của ai? - Thời trước của vua, quan, địa chủ. Thời nay của Nhà nước. - Tức là chỉ có một sở hữu? - - Đương nhiên là thế rồi. “Quốc gia công thổ” tất tần tật.
Bình luận 0

- Vậy sao lại có thị trường đất đai, phải nộp thuế đất, con người biến đất “thuê” thành hàng hóa, làm giàu trên đất đai mà không cần trồng trọt khai thác.

- Và Nhà nước... đứng nhìn?

- Thu thuế tiếp mỗi lần mua bán. Nhưng chủ yếu vẫn là đất đô thị, còn đất nông dân canh tác thì vẫn là ruộng vườn, là nguồn sống của người nông dân, cũng là nguồn cung cấp nông sản cho cả nước, “cái ăn” của con người.

- Nếu có giặc xâm chiếm?

- Thì cả nước phải chiến đấu giữ từng tấc đất quê hương.

- Cụ có tin là hiện nay có bọn “giặc” đang cướp đất của nông dân, không phải một tấc mà cả một dải đất dài 7km?

- Lão không tin, nước nhà đang thời “Thái bình thịnh trị”, giặc nào dám xâm phạm bờ cõi giang sơn của ta? To gan!

- Ấy thế mà ở Quảng Nam, dọc bờ sông Bàn Thạch 4 năm nay dân xã Tam Xuân phải “đánh giặc” đêm ngày để giữ đất.

- Vô lý, giặc nào nhảy dù vào cướp đất của ta?

- Không cướp mà “ăn” ruộng.

- Huyễn hoặc, không có quái vật “ăn ruộng” ở thế kỷ 21 được.

- Thế mà vẫn có bọn “sa tặc” dùng tàu hút cát sỏi “ăn” ruộng trồng màu ở bờ sông của nông dân. Chỉ cần 15 phút là “sa tặc” hút đầy ghe cát và nổ máy rút lui. Vì thế dòng sông khu vực này xưa chỉ rộng 40m, nay mở ra tới 120m, nhiều diện tích ruộng đất của nông dân nay thuộc quyền sở hữu của Hà Bá.

- Dân đất Quảng xưa đánh giặc kiên cường lắm đấy nhá!

- Nay cũng đâu có nhụt chí, bà con dựng lều canh ruộng, giặc đến là dùng gạch đá, đinh ba đánh đuổi.

- Không có vũ khí “nóng”?

- Đào đâu ra, bọn “giặc” cũng gạch đá củ đậu “bắn” trả. Hai bên cầm cự đã nghìn ngày, nông dân lui dần, mất ruộng, mất nguồn sống, tình cảnh bi đát lắm!

- Chính quyền bỏ mặc dân “đơn thương độc mã chống xâm lược”?

- Huyện Tam Kỳ có điều “quân lực” về truy quét. Nhưng khi các “binh chủng” huyện kéo về thì bọn “giặc” đã có tình báo, lui ghe tạm nghỉ. “Hạm đội” của “giặc cát” có tới 25 “chiến thuyền” (ghe, bè, hút cát) chờ quân chủ lực huyện rút về lại tấn công ruộng của dân. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, như Sơn Tinh - Thủy Tinh thời huyền sử.

- Cha chả! Nghe mà lão tức tràn hông! Muốn vô xứ Quảng đầu quân giúp bà con “giết giặc”!

- Thôi xin cụ, việc này không chóng thì trầy “bộ đội địa phương” sẽ dẹp xong. Cụ già rồi, đã qua “ba cuộc chiến” cứ ngồi gốc đa mà luận thế sự, vào trong ấy nó cho một “củ đậu bay” trúng đầu là rắc rối to.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem