• Thời kỳ phong kiến, Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa) được biết đến với tên gọi Làng Diêm Phố, còn ở thời hiện tại, xã này sở hữu rất nhiều “kỷ lục” không mong muốn, đó là: xã đông dân nhất thế giới với mật độ dân số 36.000 người/km2; diện tích đất nhỏ nhất Việt Nam chỉ với 0,46 km2; xã duy nhất ở Việt Nam không có đất canh tác nông nghiệp; mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất…
  • Ở độ tuổi đôi mươi thanh xuân phơi phới nhưng tất cả mọi sinh hoạt của hai anh em Trần Quốc Vũ (22 tuổi) và Trần Quốc An (20 tuổi) ở thôn 2, xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh lại chỉ có thể ở trên một chiếc giường. Mọi sự hoạt động của các em đều phải dựa vào bố mẹ và người bà đã ở độ tuổi xưa nay hiếm.
  • Hai ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” – tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn Nam Cao vừa được ra mắt.
  • Từ khi các nhà máy thủy điện mọc lên, dòng sông Vu Gia - nơi cung cấp nước cho gần 2 triệu dân Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã không còn yên ả. Giờ đây dòng sông này đang chất chứa bao nỗi lo lắng của người dân địa phương...
  • Dân Việt - Chiều 28.4, trong cuộc trở lại sân Vinh với đầy ắp kỷ niệm, “thần đồng” một thời Văn Quyến đang khao khát khẳng định giá trị của mình.
  • Một cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội đã miêu tả về thảm cảnh của mình và các đồng đội như vậy. Ngoại trừ một số ít may mắm tìm được CLB mới, rất đông cầu thủ ở đội này giờ lâm vào cảnh “sống mòn”.
  • (Dân Việt) - Loạt bài “Sống mòn bên dự án treo 15 năm”, phản ánh Dự án Làng Đại học Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) đã bị “treo” suốt 15 năm qua gây nhiều khó khăn về cho người dân.
  • Dân Việt - Gặp lại Hoa hậu Ngọc Khánh sau gần nửa năm chị đi du học tại Mỹ với chuyên ngành Fashion Merchandise. Khánh vẫn vậy với ánh mắt sáng biết cười và nụ cười tươi rói...
  • (Dân Việt) - Chỉ cần giành trọn ba điểm trước đội bét bảng Hà Nội ACB là TĐCS Đồng Tháp có thể đàng hoàng vươn lên ngôi vị số một nhưng đội bóng miền Tây Nam Bộ lại gây bất ngờ cho tất cả.
  • Chia tay các chị, tôi bật khóc trên chuyến xe ngược về thành phố. Chợt thấy hình như mình đã trưởng thành hơn nhiều khi không khóc lúc bị đe doạ mà vì những tình cảm nồng ấm đó