Sụp cồn đất, 3 học sinh chết đuối

Chủ nhật, ngày 24/03/2013 15:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tắm xong, 4 học sinh cùng nhau đến một cồn đất gần đó để mò ốc. Tuy nhiên, bất ngờ cồn đất sụp xuống sông kéo luôn Quyên, Trang và Thúy xuống nước.
Bình luận 0

Gần trưa 23.3, ba anh em ruột Nguyễn Hồ Xuân Bình (SN 2001), Nguyễn Hồ Xuân Quyên (SN 2004) và Nguyễn Hồ Xuân Trang (SN 2006) cùng Tạ Huỳnh Ngọc Thúy (SN 2005) cùng là học sinh Trường Tiểu học Tân Thành (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rủ nhau xuống sông Đồng Nai tắm.

Tắm xong, 4 học sinh trên cùng nhau đến một cồn đất gần đó để mò ốc. Tuy nhiên, bất ngờ cồn đất sụp xuống sông kéo luôn Quyên, Trang và Thúy xuống nước.

img
Bàn thờ 2 anh em ruột Quyên và Trang

Lúc này, Bình liền đưa tay kéo các em lên nhưng gặp phải nước đang xoáy và chảy xiết, nhấn chìm Quyên, Trang và Thúy. May mắn, Bình thoát được chạy một mạch về nhà thông báo vụ việc với gia đình.

Qua tìm kiếm, mọi người phát hiện 3 học sinh trên bị chết đuối, kẹt trong đám lục bình.

Theo nhiều người ở gần đó, do tình trạng hút cát trái phép tràn lan làm lòng sông có nơi bị khoét sâu, rất dễ sụt lún. Từ đó, tạo thành dòng nước xoáy nguy hiểm nên mới xảy ra tình trạng thương tâm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem