Susan Boyle khóc nức nở trên máy bay

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 08:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngồi trên chuyến bay từ Los Angles, Mỹ trở về Anh, “giọng ca thiên thần” Susan Boyle đã không ngăn được những giọt nước mắt vì ấm ức và tiếc nuối sau “vụ va chạm” với danh ca người Mỹ Lou Reed.
Bình luận 0

Giọng ca 49 tuổi Susan Boyle đã bật khóc nức nở trên chuyến bay đêm, khiến nhiều hành khách không sao ngủ được. Các thành viên phi hành đoàn cũng phải thay nhau làm “công tác tư tưởng” để giúp Susan bình tĩnh trở lại.

img
“Giọng ca thiên thần” Susan Boyle

“Cô ấy hát được mấy phút rồi bắt đầu òa khóc. Rõ ràng là cô ấy đang rất căng thẳng và mệt mỏi”, một hành khách ngồi cùng chuyến bay với Susan Boyle kể lại.

Susan Boyle đặt chân tới Los Angles từ hôm thứ Ba, và dự định sẽ hát bài Perfect Day nổi tiếng của Lou Reed tại chương trình America’s Got Talent 2010.

Chỉ hai tiếng đồng hồ trước giờ thu âm, á quân của Britain’s Got Talent bất ngờ nhận tin dữ: Rocker 68 tuổi người Mỹ không đồng ý để cô thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông.

img
Danh ca người Mỹ Lou Reed

Do quá gấp gáp, Susan không thể chọn được một ca khúc nào để thay thế. Cuối cùng, cô quyết định rút tên mình khỏi buổi biểu diễn.

Theo Sun
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem