• Sáng 16.7, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Tuyển thơ của nhà thơ Ba Lan Wislawa Szymborska qua bản dịch của nhà thơ, dịch giả Tạ Minh Châu. Wislawa Szymborska sinh năm 1923 và mất năm 2012, bà được mệnh danh là “Mozart của thơ”.
  • Ngày 26.2, trao đổi với phóng viên NTNN, PGS-TS Chung Á - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS Việt Nam cho biết, ông không đề xuất lập phố “đèn đỏ” như một số báo đã đưa.
  • Omar Borkan Al Gala, một trong ba thanh niên trẻ Ả Rập bị cảnh sát trục xuất ra khỏi một lễ hội ở Ả Rập Saudi vì… quá đẹp trai làm nghề diễn viên. Không những thế, Omar còn làm một nhiếp ảnh gia chụp thời trang và biết làm thơ.
  • (Dân Việt) - Lễ hội khai ấn Đền Trần năm nào cũng bộc lộ một thực tế đáng buồn, đó là sự cuồng tín ngày càng nặng nề. Mặc dù báo chí, dư luận lên tiếng phản đối những hành vi mê muội, phản tín ngưỡng ở các lễ hội, nhưng căn bệnh này chưa hề thuyên giảm.
  • (Dân Việt) - Than ôi, 22 năm so với 2 ngày! Sông Đà và sông Đồng Nai cùng là sông của một nước. Vậy mà chỉ cách nhau mấy chục năm, cung cách làm ăn đã bị suy đồi, xuống cấp và chụp giật nguy hại đến thế!
  • (Dân Việt) - Vụ hai đứa trẻ 4 tuổi và 8 tuổi, một bị giết chết, một bị hiếp dâm vừa xảy ra ở thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, gây chấn động dư luận. Vụ án kinh hoàng, kẻ sát nhân quá man rợ, gây ra tội ác tày trời.
  • (Dân Việt) - “Thói dối trá là biểu hiện sự suy đồi đạo đức trong đời sống xã hội”, đó là câu 2 đề thi văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đa số thí sinh hào hứng với đề thi mở này, vì nó đã chạm đến một vấn để rất rất phổ biến hiện nay trong xã hội.
  • (Dân Việt) - Người Việt ngày xưa không tàn ác với súc vật, với chim muông, cả với dã thú.