Suýt mất cánh tay vì bán bánh mì "phá giá"

Thứ hai, ngày 29/10/2012 14:50 PM (GMT+7)
Anh Tuyết bị hai đối tượng cầm mã tấu đuổi và chém gần đứt tay trái chỉ vì tội bán bánh mỳ rẻ hơn hàng bên cạnh.
Bình luận 0

Chiều 28.10, ông Huỳnh Văn, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang cho biết: khoảng 10 giờ 27.10, tại khu vực Chợ ga xã Vĩnh Thạnh, sáng 27.10 anh Võ Gia Minh Tuyết (sinh năm 1993, trú xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa) bị một kẻ dùng mã tấu đuổi chém gần đứt cánh tay trái.

Nguyên nhân là do Nguyễn Mỹ Phú có chị gái là Nguyễn Thị Thủy Sơn (sinh năm 1986, trú cùng địa chỉ với Phú) đang bán bánh mỳ trước cổng Chợ ga xã Vĩnh Thạnh với giá 2.000 đồng/ổ thì có anh Võ Gia Minh Tuyến cùng bạn đi xe máy vào trong chợ xã Vĩnh Thạnh bán bánh mỳ với giá 5.000 đồng/3 ổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Phú cho rằng anh Tuyết bán "phá giá" khiến Sơn không bán được hàng, nên hai bên đã xảy ra kình cãi. Một lúc sau, Nguyễn Mỹ Phú đi xe máy đến cùng với 2 thanh niên khác dùng mã tấu đuổi chém anh Tuyết. Quá hoảng sợ, anh Tuyết tháo chạy ra cổng chợ thì bị vấp ngã, Phú nhào tới vung đao chém vào vùng đầu anh Tuyết. Anh Tuyết dùng tay che thì bị đối tượng này chém liên tiếp vào cánh tay trái.

Sau khi gây án xong, tên Phú đã bỏ trốn. Hiện Công an xã Vĩnh Thạnh đang vận động hai chị em Sơn và Phú ra đầu thú.

Hiện anh Tuyết đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật và qua cơ nguy kịch.

Theo Đất Việt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem