Tận thấy cảnh “màn trời chiếu đất” của lao động Việt chạy loạn tại Libya

Minh Nguyệt (ghi) Thứ hai, ngày 11/08/2014 06:06 AM (GMT+7)
Trải qua 7 ngày đêm di tản liên tục, các lao động phải đối mặt với bom đạn, cướp bóc, xin ăn thậm chí sống cảnh màn trời chiếu đất.
Bình luận 0
Không chỉ sống khổ, các lao động còn không có nước để uống, không có đồ để ăn, chủ yếu trông chờ vào lương thực xin được từ các đoàn di tản của các nước bạn. Trong khi đó, chiến sự vẫn xảy ra, nạn cướp bóc thì hoành hành.

“Bốn ngày ở cửa khẩu Sodium, chúng tôi phải sống cảnh màn trời chiếu đất, đi xin bánh mì và nước uống. Mãi tới chiều 5.8, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Libya mới đến kịp để hỗ trợ” - lao động Lưu Đình Anh (Hà Tĩnh) nói.

 Dân Việt xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh các lao động chụp lại những ngày sống cảnh “màn trời, chiếu đất” thiếu thức ăn đồ uống vừa qua:

img
Trại tị nạn được dựng tạm tại biên giới Libya - Ai Cập.

img

 Lao động nằm vạ vật bên đường

img

 Vì quá mệt nên mọi người đều tranh thủ ngủ.

img

 Các lao động lấy chăn màn để quây thành lều.

img

Nguyễn Đình Sang cùng bạn bè xin bánh mì ăn trên đường chạy tị nạn.

img

 Mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, lao động Việt Nam vẫn rất đoàn kết.

img

 Dưới cái nắng 40 độ, cả đoàn thường xuyên bị thiếu nước uống.

img Khu vực biên giới giáp ranh giữa Libya và Ai Cập vừa nguy hiểm vừa bẩn thỉu bề bộn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem