Tang thương bên dòng Mekong

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:08 AM (GMT+7)
Tàn dư của bão Nari là một trong những nguyên nhân khiến chiếc máy bay QV 301 của Hãng Hàng không LaoAirlines gặp nạn trên sông Mekong, khiến 49 người ở 11 nước, trong đó có 5 người gốc Việt thiệt mạng.
Bình luận 0
5 người gốc Việt thiệt mạng gồm 3 thành viên trong một gia đình là ông Lê Huề, vợ là bà Vương Thị Ngân, con gái là Lê Thị Trinh (tên Lào là Chinda Phommasone); một người mang quốc tịch Canada là Đào Thị Liễu và nữ tiếp viên hàng không Đặng Thị Hiệp (tên Lào là NangkeSone). Nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse cho biết, đến chiều 17.10, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân.

Chuyến bay định mệnh

Từ lúc rạng đông ngày 17.10, các thợ lặn đã bám vào những chiếc thuyền xuôi ra giữa dòng sông để cố gắng tìm kiếm, và vớt những thi thể từ đống đổ nát của thân máy bay nằm ngập trong lòng sông Mekong. Tuy nhiên đó là một công việc rất khó khăn bởi đây là thời điểm của mùa mưa bão, những cơn gió mạnh khiến cho dòng chảy của sông trở nên hung dữ hơn và khuấy bùn đen kịt, cản trở việc tìm kiếm cứu hộ.

Những di vật của các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh bước đầu được tìm thấy.
Những di vật của các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh bước đầu được tìm thấy.

Chuyến bay mang số hiệu QV301 này xuất phát từ thủ đô Vientiane lúc 14 giờ 45 phút ngày 16.10 và bị nạn lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Chiếc máy bay bị nạn là loại máy bay cánh quạt ATR-72 do Pháp sản xuất. Địa điểm gặp nạn là khúc sông Mekong nằm hẳn trong địa phận của Lào, cách thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị của Việt Nam khoảng 500km về phía Nam và không nằm gần biên giới với các nước láng giềng.

Giới truyền thông dẫn lời một người quốc tịch nước ngoài sống ở Pakse đã miêu tả về khung cảnh hỗn loạn khi thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài. Nhân chứng này cho biết: "Cả một ngôi đền trước nhà chúng tôi bỗng chốc trở thành trung tâm cứu trợ. Các xác chết nằm đó, trong khi một số khác tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường”. Người này kể tiếp: "Đó hoàn toàn là một sự hỗn loạn trước mắt chúng tôi, khi các xe cứu thương vật lộn để băng qua con đường đầy bùn đất và ổ gà. Thật khủng khiếp".

Trong khi đó, nhiều người khác cho biết, họ không nghe thấy tiếng máy bay rơi, mà chỉ nghe tiếng người dân la hét hoảng loạn, cùng chạy ùa lại bên bờ sông. Những đám khói bốc lên từ chiếc máy bay bị rơi đã bao phủ cả một khúc sông. Nhiều nhân chứng khác cho biết, họ đã thấy túi xách và hộ chiếu, những mảnh vỡ từ vali của nạn nhân bị vùi trong những lớp bùn hai bên bờ sông.

Hãng Thông tấn Nhà nước Lào dẫn lời một nhân chứng nói rằng: “Một cơn gió mạnh đã thình lình ập đến khiến đầu của chiếc máy bay dường như bị nhấc bổng lên rồi ụp xuống”. Một quan chức cấp cao của Hàng không Lào cũng cho biết tàn dư của cơn bão Nari có thể là một yếu tố gây ra vụ tai nạn.

Đám tang người Việt bên dòng Mekong


Pakse là thủ phủ của tỉnh Champassak, miền Nam Lào, nơi có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống. Khi biết tin, rất nhiều người Việt đã tạm gác công việc thường lệ để đến hiện trường vụ máy bay, chờ tin tức của những người Việt đồng hương xấu số. Ông Cao Đình Hạnh - Chủ tịch Hội Người Việt tại Pakse cho biết, ngay từ sáng sớm, rất nhiều bà con cộng đồng đã tụ tập ở hai bên dòng Mekong, nhiều người Việt gạt nước mắt, cầu nguyện cho những người xấu số. Mặc dù chưa tìm thấy thi thể của những nạn nhân người Việt, nhưng bà con đã thắp hương bên bờ sông để cầu mong những thi thể này sẽ nhanh chóng tìm về với gia đình. Không khí tang thương bao trùm cả một vùng. Ông Hạnh cho biết, những lúc hoạn nạn thế này, người Việt tại Pakse luôn sát cánh bên nhau.

"Cả một ngôi đền trước nhà chúng tôi bỗng chốc trở thành trung tâm cứu trợ. Các xác chết nằm đó, trong khi một số khác tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường”.
Lời kể của mộtnhân chứng


Ông Cao Đình Hạnh cũng cho biết, trong số 5 người gốc Việt này có một gia đình người Việt là bác Lê Huề, có nhiều đóng góp cho hoạt động của cộng đồng người Việt ở Pakse.

Theo ông Cao Đình Hạnh, ông Lê Huề, 70 tuổi và vợ là người Việt được sinh ra tại Pakse, Lào.

Gia đình ông Lê Huề chuyên kinh doanh bằng việc mở ga-ra sửa chữa ô tô. Ông Huề có 3 người con trai, trong đó có một người con đang là Phó Hiệu trưởng của Trường Năng khiếu Pakse- ngôi trường do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho Lào.

Với những người Việt tại Pakse, gia đình ông Lê Huề là tấm gương sáng trong việc giáo dục con cái cho rất nhiều người Việt đồng hương. Ông Lê Huề được bà con nơi đây rất quý trọng, bởi tính tình vui vẻ và giàu tình cảm của ông. Ông thích nghe nhạc, thể thao và chụp ảnh. Theo lời kể của ông Cao Đình Hạnh, từ khi giao hết công việc kinh doanh cho con trai và con gái, ông Huề dành nhiều thời gian để chăm sóc cho người vợ đang bị bệnh là bà Vương Thị Ngân.

Khi gặp nạn, gia đình ông Huề đang trong hành trình về nhà sau khi đưa vợ lên Viêng Chăn để chữa bệnh. Trước khi đáp chuyến bay định mệnh, ông vẫn nói đùa với các con rằng, khi bà khỏi bệnh, ông sẽ cùng bà đi ngao du sơn thủy và chụp thật nhiều bức ảnh lưu giữ kỷ niệm tuổi già. Nhưng niềm vui nhỏ nhoi lúc về già đó của người đàn ông gốc Việt đã không bao giờ làm được nữa.

Được tin máy bay của Hãng Hàng không Quốc gia Lào
(Lao Airlines) bị tai nạn , hôm qua 17.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayyasone và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongsinh Thammavong. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Si Soulith.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem