Tây Ban Nha thua Italia vì chính “vũ khí đặc sản” của mình?

Đông Hưng (theo Marca) Thứ ba, ngày 28/06/2016 18:05 PM (GMT+7)
Sau khi giúp Italia vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8, HLV Antonio Conte bất ngờ bật mí, một trong những cảm hứng của ông khi xây dựng lối chơi cho “Thiên thanh” chính là hình ảnh Atletico Madrid thường xuyên khiến Real Madrid và Barcelona ôm hận.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, ở thế cửa dưới, Italia đã trình diễn một thứ bóng phòng ngự, phản công đầy khoa học, khiến một Tây Ban Nha sở hữu cả tá “nghệ sĩ”, phải bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Gianluigi Buffon. Không những vậy, họ còn kết kiễu đối thủ bằng 2 “nhát dao” chí mạng. Như vậy, Italia đã xóa bỏ cái dớp 22 năm liên tiếp không thắng Tây Ban Nha ở các giải đấu chính thức, đồng thời cũng trả mối hận thua trước đối thủ này ở chung kết 4 năm trước.

img

HLV Antonio Conte đã lấy cảm hứng Atletico Madrid để đánh bại Tây Ban Nha.

Sau trận đấu, HLV Antonio không thể kìm nén nổi sự vui mừng và dành từ “phi thường” để nói về màn diễn của các học trò trước Tây Ban Nha – ĐKVĐ của giải. “Các cầu thủ của tôi là những người phi thường. Tôi biết có sự đặc biệt ẩn chứa trong các học trò, một cái gì đó khác thường. Tôi biết nói điều này sau trận đấu dễ dàng hơn so với trước khi bóng lăn, nhưng đó là sự thực”, HLV Conte phát biểu.

Ngoài chuyện hết lời ca ngợi các học trò, HLV Conte còn bất ngờ bật mí cảm hứng của ông khi xây dựng lối chơi cho ĐT Italia cũng như đấu pháp để chống lại Tây Ban Nha. Theo đó, nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận, chính lời khen của Xavi về việc Italia có bóng dáng của Atletico Madrid trong những lần đối đầu với Barcelona và Real Madrid đã giúp ông tự tin tiếp tục con đường.

“Tôi muốn cho tất cả thấy Italia không chỉ là catenaccio (lối chơi phòng ngự nổi tiếng của ĐT này). Lời khen hay nhất tôi được nhận là từ Xavi, khi Italia gợi cho anh ấy nhớ đến Atletico Madrid mỗi lần đối đầu Barcelona. Đó thực sự là một lời khen rất đặc biệt và giúp tôi thêm vững tin. Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này”, cựu HLV Juventus nói thêm.

Những lời của Conte như xát muối vào nỗi đau của người Tây Ban Nha lẫn HLV Vicente del Bosque. Atletico Madrid là thế lực đối chọi với Barcelona và Atletico Madrid tại Tây Ban Nha trong vài năm trở lại đây. Họ không có nhiều tiền, không sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng luôn biết cách khiến hai gã khổng lồ xứ đấu bò tót phải ôm hận bằng lối chơi phòng ngự, phản công khoa học, cùng với đó là tinh thần chiến đấu máu lửa.

Thế nhưng, thành công của Atletico Madrid lại không được HLV Del Bosque đoái hoài tới. Cụ thể, trong đội hình ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2016, chỉ có 2 gương mặt thuộc biên chế đội á quân Champions League là Juanfran và Koke, nhưng chỉ có Juanfran được đá chính, còn Koke mài đũng quần trên ghế dự bị. Những gương mặt tài năng khác của Atletico Madrid như Gabi, Fernando Torres, Saul Niguez, Jesus Gamez hay Oliver Torres... thì luôn bị “ngài râu kẽm” ghẻ lạnh. Thay vào đó, ông tiếp tục xây dựng nền tảng “La Furia” dựa trên Barcelona và Real Madrid. Giờ đây, chính thức triết lý bóng đá bị Del Bosque ghẻ lạnh lại được người Italia áp dụng và quật ngã Tây Ban Nha một cách thuyết phục. Một nỗi đau quá lớn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem