Tết ở bệnh viện: Người thân khỏe mạnh thì mới có Tết

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 05/02/2016 17:34 PM (GMT+7)
Ngày 5.2, nhiều bệnh nhân đã không thể chở về nhà đón tết. Tuy nhiên, các bệnh viện đã nỗ lực giúp bệnh nhân được đón một cái tết ấm áp, đầy đủ hương vị tết.
Bình luận 0

Tết đang ồn ào ngoài phố nhưng trong các bệnh viện, nỗi đau đớn, mệt mỏi vẫn trĩu nặng trên gương mặt những người bệnh. Còn những người nhà đi thăm bệnh lo lắng, sợ hãi, ngân ngấn nước mắt khi nhìn người thân chằng chịt máy móc trên người. Mất tết nhưng với nhiều người chỉ cần người thân của mình khoẻ mạnh thì không có niềm vui nào lớn hơn.

Chia sẻ với nỗi đau đớn, buồn tủi của bệnh nhân, các bệnh viện đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi các bệnh nhân nặng phải ăn tết trong bệnh viện. Ông Nguyễn Ngọc Hiền –Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, năm nay, dự đoán khoảng 900 bệnh nhân ở lại bệnh viện.

Bệnh viện cử hơn 500 cán bộ, bác sĩ túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân, đón các ca bệnh cấp cứu. Ngoài ra khoảng 200 tình nguyện viên cũng sẽ tăng cường tới các khoa phòng để giúp đỡ bệnh nhân, cùng bệnh nhân tổ chức những lễ mừng năm mới nho nhỏ để bệnh nhân và người nhà vơi đi nỗi quạnh quẽ trong giờ khắc đầu năm mới.

img

Cành đào làm ấm lòng các bệnh nhân Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai)

TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện sẽ miễn phí 3 bữa ăn /ngày cho bệnh nhân trong 4 ngày tết (ngày 29, mùng 1, 2 và 3 tết. “Những bệnh nhân cần phải nằm viện do bệnh nặng, cũng có bệnh nhân hoàn cảnh quá xa không có điều kiện đi về. Bữa ăn vừa đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh vừa đồng thời có hương vị tết như bánh trưng, giò, dưa hành… để tạo cho bệnh nhân cảm nhận được không khí tết, được chia sẻ, ấm cúng”- TS Hùng cho biết.

img

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện K Trung ương (Tân Triều, Hà Nội) ngày 4.2

img

Các bệnh viện đảm bảo giữ ấm cho các bệnh nhân nặng. Ảnh tại Bệnh viện K T.Ư

img

Bệnh nhân vẫn xếp hàng đông để chờ được siêu âm tim tại Viện Tim Quốc gia.

img

Trong phòng siêu âm Viện Tim Quốc gia, các bác sĩ vẫn miệt mài làm việc.

img

Và y tá vẫn niềm nở hướng dẫn cho bệnh nhân

img

img

Mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu, lúc cao điểm lên đến 400 ca, các bác sĩ khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) có lúc phải thực hiện những ca hồi sức qua cả giao thừa.

img

Bệnh nhân Hoàng Thị Trúc (80 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) được chẩn đoán nhiễm khuẩn máu. Con gái bà Trúc cho biết, mẹ hôn mê nhiều ngày nay nên chị chỉ mong bà sớm bình phục. “Mẹ có khoẻ thì lúc đó sẽ là tết” – chị cho biết.

img

Bệnh nhân Nguyễn Danh Bình (40 tuổi, trú tại Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) sẽ phải đón tết trong bệnh viện Việt Đức. Người nhà cho biết, anh Bình đi xe máy sắm tết thì đụng với một xe máy khác chở đồ cồng kềnh ngay trên đường làng. Tai nạn khiến anh Bình bị chấn thương sọ não. Nhưng cũng may các bác sĩ chẩn đoán anh Bình có tiến triển tốt, vài ngày tới có thể rút thở máy, tuy nhiên, chắc chắn anh sẽ phải nằm viện qua tết.

img

PGS-TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao qua tết cho bệnh nhân nặng ở lại viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem