Khật khừ đường mây
Nổi hứng tạt vào Phúc Yên tìm bạn thời đồng ngũ
Lạnh lẽo sân rêu người đâu chả rõ
Cửa giả không then cổng ngõ hững hờ
Gió lay mùi mốc ẩm chua
Chú vện còi nằm dán bụng trước thềm
Xéo đôi mắt kèm nhem những dử
Giống chó lạ thấy khách ngoảnh đi
Chẳng thèm vẫy đuôi hay làm một tiếng gừ
Cây na già có bụi tầm gửi trổ hoa
Đàn kiến đen đoàn quân bất tận
Luẩn quẩn bò quanh vài trái muộn cành khô
Chạnh lòng nhớ những tháng ba xưa
Đồ rằng không còn ruộng
Khỏi lo tuần giáp hạt
Bạn bèn cõng vợ con lên ngàn
Đường mòn những núi cùng non
Bới đất lật cỏ
Gieo neo áo tơi nón lá
Khách đứng tần ngần rồi chợt tỉnh
Mò vào bếp kiếm cục than
Nguệch ngoạc mấy chữ lên tường hồi nhà
Tao đến mày đi
Mừng hai đứa còn sống cả
Lâu không gặp nhau ngày vắng quá
Giờ mày vào rừng còn tao... làm thơ
Mùa thu 2011
Đỗ Chu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.