Thân cò chợ cá mom sông

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 23:45 PM (GMT+7)
Những người đàn bà vui buồn thực sự với mớ cá vừa mua được, hoặc không mua được. “Có ăn” hay không, cho những đứa con và rất có thể cho cả … chồng nữa, phụ thuộc quá nửa vào buổi bán mua nhập nhoạng ấy.
Bình luận 0
Nằm bên một lạch nước sâu nối với cửa sông Cấm trên địa bàn phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chợ cá đêm Cửa Lò là bến cho hàng trăm chiếc tàu đánh bắt thủy sản trong vùng, cũng là đầu mối cung cấp hải sản cho thị xã và thành phố Vinh cùng các vùng lân cận.

Chừng 4 giờ sáng, khi trời đêm nhập nhoạng, bến nước này thức dậy với hàng nghìn người, chủ yếu là phụ nữ. Họ đến từ rất sớm ngóng đợi tàu về, chen nhau dầm mình xuống nước đón từng rổ cá lên bờ, mặc cả, trả tiền, vui buồn thực sự với mớ cá vừa mua được hoặc… không mua được.

Cả một ngày ngồi chợ, hay rong ruổi bán lẻ trên đường của những người đàn bà này “có ăn” hay không, cho những đứa con và rất có thể cho cả… chồng nữa, phụ thuộc quá nửa vào buổi mua nhập nhoạng ấy.

img Chợ cá họp từ khoảng gần 5 giờ sáng, bán mua trong nhập nhoạng.
img Hàng nghìn người, chủ yếu là phụ nữ đến với chợ cá tìm kế mưu sinh.
img Để mua được hàng, người ta đến sớm và ngồi đợi tàu về.
img Để mua được hàng, người ta đến sớm và ngồi đợi tàu về.
img Bán mua dưới ánh trăng non.
img Dầm mình dưới nước để đón cá từ mạn tàu.
img 4 người chung nhau một sọt cá…
img Rửa cá và khệ nệ đưa lên bờ.
img Rửa cá trước khi đưa lên bờ.
img Chợ đã gần tàn mà người phụ nữ này vẫn chưa mua được cá.
img Ra về vì hết hi vọng kiếm được mớ cá cho buổi chợ.
img Trả lại sọt đựng cá.
img Chị Lan, tiểu thương ở phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) rời chợ cá.
Yên Minh (Yên Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem