Thêm một vựa to

Thứ tư, ngày 22/09/2010 07:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đồng bằng sông Cửu Long trước nay vẫn được "ca" là ba cái vựa to của cả nước: Vựa gạo, vựa cá, vựa trái cây. Nay em xin bổ sung thêm một vựa to nữa là… vựa bằng giả. Vài tháng qua vùng này rộ lên chuyện cán bộ bị lộ bằng giả...
Bình luận 0

- Sao lúc giao chức vụ cho cán bộ không rà soát kỹ về tiêu chuẩn bằng cấp, để đến lúc chuẩn hóa đòi bằng cấp? Đòi "khó" thế nên họ dùng đủ chước để "rước" cho được tấm bằng.

- Trong nạn bằng giả này, dư luận thường chỉ công kích người xài bằng giả thôi, như vậy… không công bằng lắm. Vậy nơi cấp bằng giả đâu, sao không "sờ" đến?

- Anh nghe một số nơi cũng có cho thi lấy bằng đấy, "hợp thức hóa" bằng cách cho thi… xả láng.

- Vâng, có thi nhưng chỉ là "động tác giả" thôi, bác ạ. Đến trường thi được sắp xếp… cho đi Vũng Tàu hóng mát mấy hôm, hôm sau quay lại lấy bằng. Hoặc đến trường thi cho đi khách sạn nhậu chơi, mấy hôm sau cũng có bằng… Nhưng đến giờ bác có thấy được mấy trường hợp xử lý nghiêm chưa?

- Chưa. Nhưng nếu xử lý bằng cách thay cả lượt thì các địa phương kêu là… không có người thay.

- Sao lạ thế? Trong công tác cán bộ luôn có quy hoạch nguồn kế cận mà sao lại "kẹt cò" ở chỗ này? Hay là cũng "động tác giả" nữa rồi?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem