Thợ săn vô tình giết con gái 11 tuổi vì bắn nhầm

Minh Nhật (theo NYP) Thứ ba, ngày 30/11/2021 13:30 PM (GMT+7)
Một thợ săn ở Texas (Mỹ) vô tình bắn chết cô con gái 11 tuổi trong một vụ bắn nhầm bi thảm, tờ New York Post đưa tin.
Bình luận 0
Thợ săn vô tình giết con gái 11 tuổi vì bắn nhầm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Internet

Theo New York Post, người cha và con gái vừa hoàn thành cuộc săn hươu khi sự cố bắn nhầm xảy ra hôm 27/11.

Bé gái 11 tuổi đã chết vì trúng phát súng bắn nhầm từ khẩu súng trường công suất cao bên trong xe hơi của 2 bố con ở Hallsville, Longview News-Journal cho biết dẫn lời Cảnh sát trưởng hạt Harrison, Brandon Fletcher.

Ông Fletcher thông tin thêm rằng, người cha nghĩ rằng khẩu súng đã được tháo hết đạn nhưng khi anh ta cố thả búa súng xuống, khẩu súng đã phát nổ.

Bé gái được xác định tên là Daisy Grace Lynn George, đã qua đời vì vết thương quá nặng tại một bệnh viện gần đó.

Chia sẻ trong cuộc họp báo đề cập đến vụ xả súng kinh hoàng, ông Fletcher cho biết: “Anh ta đã nghĩ rằng đã tháo súng, nhưng thật không may, anh ta chưa làm như vậy. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp một (trường hợp) nào khác giống như vậy”.

Vụ nổ súng nhầm vẫn đang được điều tra - mặc dù các nhà chức trách cho biết vụ việc là vô ý.

Daisy là học sinh lớp 6 tại trường trung học cơ sở Hallsville, New York Post cho biết.

Trong một bài đăng kêu gọi quyên góp cho gia đình trên trang GoFundMe, Daisy được mô tả là một cô bé hài hước, yêu thích các hoạt động ngoài trời.

“Cô bé luôn là người pha trò và cố gắng vực dậy tinh thần của mọi người. Cô bé thích vẽ trái tim của mình. Daisy thích được chạy nhảy ở không gian ngoài trời. Luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu dù lớn hay nhỏ", bài đăng viết.

Trước đó, một người cha ở Ohio (Mỹ) cũng vô tình bắn chết con trai trong một tai nạn khi đi săn nai năm ngoái.

Ông Bradley Smith, khi đó 63 tuổi, và con trai là Andrew Smith, 28 tuổi, đi săn với một nhóm bạn ở Delaware County, Ohio thì xảy ra sự cố tháng 12 năm ngoái..

Người cha đã bắn chết con trai vì tưởng con là con nai, khi trời chạng vạng tối, theo phát ngôn viên Tracy Whited của văn phòng cảnh sát trưởng quận Delaware.

"Đây là một tai nạn thương tâm. Ông ta tưởng bắn vào con nai mà thật ra đó là người con trai", bà Whited chia sẻ.

Đài WBNS cho biết, ông Smith, sống ở thành phố Columbus đã đưa con trai đi săn với mình từ khi cậu bé chỉ mới 7 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem