Hơn 2.500 suất sữa, cùng hàng nghìn đồ dùng học tập đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vùng cao Tây Bắc trong chuyến đi lần này.
Chương trình trao quà từ thiện mang tên “Sữa lên Tây Bắc- Bé nhắc TH true Milk” là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cho vùng Tây Bắc.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2013/images/2013-05-13/1434786816-130513_kt_sua1_dan-viet.jpg) |
Các em học sinh trường Tiểu học Cao Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) vui mừng khi nhận được những hộp sữa TH true MILK. |
Sữa vượt đèo lên vùng cao Tây Bắc
Điểm trường đầu tiên trong hành trình Tây Bắc mà đoàn đến là trường Tiểu học Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình), mở đầu cho chuyến đưa sữa “vượt đèo” lên Tây Bắc lần này. Tại đây, đã có hơn 100 suất sữa, cùng đồ dùng học tập được trao tận tay cho các em học sinh của trường. Cầm trên tay những hộp sữa TH, ánh mắt của các em học sinh trông thật háo hức, phấn khởi.
Tiếp tục hành trình đến điểm trường Tiểu học Nà Bó 2 (thuộc xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) với con dốc dựng đứng, hiểm trở, xe ô tô không thể vào được. Đoàn từ thiện đành phải cho xe dừng, chuyển quà xuống và cuốc bộ hàng km đường rừng mới mang sữa đến được với các em. Vừa gặp chúng tôi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nà Bó 2, ông Lô Cương Bình nói ngay: “Dù hôm nay trời nắng nóng, nhưng biết được đoàn từ thiện từ dưới xuôi sẽ mang quà và sữa tươi lên, có em nhà ở xa trường hơn 20km cũng đã đến đông đủ để chờ được nhận những hộp sữa TH”.
Ngắm nhìn các em học sinh của mình vui sướng khi được nhận sữa tươi, ông Bình ngậm ngùi: “Ở trường của chúng tôi, gần như 100% học sinh đều là con em dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế gia đình các em còn quá khó khăn, đến ăn còn chưa đủ, làm sao dám nghĩ đến việc có được hộp sữa tươi bổ dưỡng để uống. Được sự quan tâm của đoàn, nhà trường phấn khởi lắm”.
Bé vui nhắc TH True Milk
Ấn tượng nhất với chúng tôi trong suốt hành trình là câu nói của em Lèo Thị Oanh - học sinh tiêu biểu của lớp 5 (trường Tiểu học Nà Bó 2): “Với chúng con, đây là món quà hết sức ý nghĩa. Những hộp sữa tươi chứa chan tình yêu thương, chia sẻ của các cô, các chú miền xuôi. Đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên chúng con cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người tốt, có tâm, có đức để sau này xây dựng bản làng, quê hương đẹp tươi hơn”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2013/images/2013-05-13/1434786817-130513_kt_sua2_dan-viet.jpg) |
Đoàn từ thiện trao tặng sữa TH true MILK cho các em học sinh trường Tiểu học Lay Nưa (thị xã Mường Lay, Điện Biên). |
Hành trình “Sữa lên Tây Bắc – Bé nhắc TH true Milk” của đoàn từ thiện kết thúc tại điểm trao quà tại trường Tiểu học Cao Trĩ (xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Bằng cái bắt tay rất chặt, bà Triệu Thị Nịnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường hồ hởi: “Cảm ơn những tấm lòng, những hộp sữa tươi bổ dưỡng mà đoàn đã mang đến cho chúng tôi, để chúng tôi thấy được rằng các em học sinh nghèo nơi đây không bị bỏ rơi, luôn được sự quan tâm, dõi theo chăm sóc của toàn xã hội”.
Chỉ diễn ra trong 6 ngày với tuyến đường dài lên đến 2.100km, song đoàn từ thiện của TH true Milk và Bac A Bank đồng hành cùng nhóm tình nguyện “xe bus yêu thương” đã thu được thành công lớn, hoàn thành kế hoạch trao tặng hơn 2.500 suất sữa cùng với hàng nghìn cuốn vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh nghèo tại 9 điểm trường của 8 tỉnh vùng núi phía bắc là Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Bên cạnh các hoạt động phối, kết hợp cùng các trường học để trao tặng sữa miễn phí cho các em học sinh hàng năm với các chương trình như: “Ly sữa học đường”; “Ngày hội môi trường- Ngày sữa thế giới” hay hoạt động “Tuần lễ dinh dưỡng học đường”, Tập đoàn TH cũng tham gia cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện các chương trình từ thiện khác như: Chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại Nghệ An, chương trình trao quà Tết ấm tình thương cho trẻ em nghèo tại Thanh Hóa, Nghệ An, huyện đảo Lý Sơn... Năm 2012, Tập đoàn đã tặng 144.000 hộp sữa TH true MILK miễn phí trong 6 tháng nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk …..
Trần Quang
Vui lòng nhập nội dung bình luận.