Thỏa thích được chơi như... trẻ vùng cao

Thứ năm, ngày 24/05/2012 11:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi mà cuộc sống bộn bề của thành thị chưa lan tới vùng cao, trẻ em miền núi vẫn tha hồ vùng vẫy dưới suối, hoặc thoả thích với trò chơi đầy chất sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên, môi trường.
Bình luận 0

Đâu rồi một thời đánh khăng, đánh đáo. Bọn trẻ con thành phố giờ ngập cổ trong đống bài tập về nhà hoặc đủ thứ học thêm, học nếm, hoặc dán mắt vào màn hình với các trò game online. Nhưng cuộc sống bộn bề của dân thành thị chưa lan tới vùng cao. Bọn trẻ miền núi vẫn tha hồ vùng vẫy dưới suối, hoặc thoả thích với trò chơi đầy chất sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên, môi trường. Thấy mà thèm…

img

Đi cà kheo bằng tre là thú chơi của những cậu bé người Hà Nhì tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai.
img
Cậu bé ở Sa Pa (Lào Cai) khoan khoái thả dốc trên chiếc xe cút kít do một cậu khác giữ thăng bằng.
img
Bọn trẻ người Lự ở Bản Hon (Tam Đường, Lai Châu) vừa tắm suối vừa tranh thủ mang lưới ra bắt cá.
img
Trò đánh que chuyền được bọn trẻ ở xã vùng cao Lũng Pô, Bát Xát, Lào Cai yêu thích.
img
Sau giờ học, hai cậu bé thỏa thuê nghịch nước ở đập tràn Bùng Lao, Mường Áng.
img
Cậu bé người Mông ở bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai) chơi với chiếc lốp ô tô cũ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem