Thoát vai nhí nhảnh, Huyền Lizzie được khen hết lời khi diễn bằng… mắt

Linh Khánh Thứ hai, ngày 07/07/2014 07:07 AM (GMT+7)
Đạo diễn Mai Hồng Phong đã không tiếc lời khen ngợi diễn xuất của diễn viên trẻ Minh Huyền (vốn là một hotgirl xinh đẹp được nhiều người biết đến với tên gọi Huyền Lizzie) khi cô đảm nhận vai nữ chính trong 35 tập phim “Lời thì thầm từ quá khứ”.
Bình luận 0

Trong phim, Minh Huyền vào vai Lan - một cô gái yếu đuối, mong manh nhưng sau một cú sốc lớn đã thay đổi và trở nên quyết đoán, mạnh mẽ. Phim bắt đầu với cảnh tai nạn bất ngờ xảy ra trước ngày cưới, cướp đi sinh mạng của Tuấn – một phóng viên trẻ năng động khiến cho Lan – vợ tương lai của anh phải đối mặt với nỗi đau, sự dằn vặt, tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến cái chết để giải thoát.

Đúng lúc này, linh hồn của Tuấn hiện về cho biết anh chết nhưng chưa siêu thoát vì còn quá nhiều lời hứa cần thực hiện. Lan tỉnh lại, quyết định cùng Kiên và Đạt – bạn thân của Tuấn bước vào hành trình thực hiện những lời hứa của anh. Hành trình này đã giúp Lan hiểu hơn về con người của Tuấn và những người bạn sống quanh anh. Cuối cùng, cô cũng tìm được hạnh phúc mà tưởng rằng sẽ không bao giờ đến nữa.

img

Lan (Minh Huyền) thấy linh hồn của Tuấn (Tiến Lộc) hiện về

 

Lan là một vai diễn khó về cảm xúc, với những diễn biến nội tâm phức tạp đòi hỏi nhiều trải nghiệm. Chả thế mà cô gái từng để lại ấn tượng với khán giả qua vai diễn San San nhí nhảnh trong “Lời thú tội của Eva” này đã từ chối ngay lập tức khi được đạo diễn Mai Hồng Phong đưa kịch bản. Nhưng sự thuyết phục và tin tưởng của đạo diễn đã làm cô diễn viên 9X đổi ý. “Sau những vai diễn bị đóng tem kiểu nhí nhảnh, vai Lan có nhiều đất diễn mới lạ lôi cuốn một diễn viên trẻ đang khao khát những vai diễn cá tính như Huyền. Là một diễn viên, ai cũng mong muốn trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Có vẻ mạo hiểm, nhưng em thích sự mạo hiểm đó” – Minh Huyền chia sẻ.

Được biết, những ngày quay đầu tiên, Minh Huyền khá khó bắt nhịp. Cô phải đọc kịch bản rất kỹ lưỡng và tự ngồi tưởng tượng cảnh người thân mình mất đi, trở lại như thế nào để tìm cảm xúc cho nhân vật. Từ chỗ chuyên đóng khung bởi những vai nhí nhảnh, ngây thơ nên lần đầu tiên phải đóng cảnh khóc quá nhiều cũng làm hotgirl này không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cô đã dần hóa thân vào nhân vật và thậm chí, có những cảnh quay đạo diễn không yêu cầu phải khóc mà cô vẫn khóc được ngon lành.

img

 

Đặc biệt, “Lời thì thầm từ quá khứ” là bộ phim đầu tiên mà VFC ứng dụng những kỹ thuật dựng phim, kỹ xảo hình ảnh để đáp ứng ý tưởng sáng tạo của đạo diễn. Vì vậy có những cảnh quay như khi Lan gặp lại hình bóng của người chồng sắp cưới hiện về đòi hỏi Minh Huyền ngoài việc tập trung để diễn xuất nội tâm còn phải vận dụng tối đa trí tưởng tượng. Bởi cảnh quay đó đòi hỏi cô phải ghi hình hai lần, một lần diễn với người thật, một lần diễn một mình nhưng vẫn phải tưởng tượng chiều cao, các vị trí trên gương mặt người bạn diễn ra sao để thực hiện động tác cho khớp. Chưa kể đến việc hai lần khóc mà biểu cảm cũng phải y hệt nhau.

img

 

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Minh Huyền cho vai diễn “nặng ký” này, đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết: "Có thể nói, đây là một vai diễn khó, phức tạp so với Minh Huyền nhưng tôi vẫn quyết định chọn cô. Bởi gương mặt, đôi mắt của Minh Huyền rất phù hợp với những gì tôi muốn ở nhân vật Lan – một cô gái sống nội tâm dùng ánh mắt để cho người đối diện biết mình đang muốn và thắc mắc điều gì. Đến bây giờ khi bộ phim hoàn thành, tôi thấy rất vui mừng vì sự lựa chọn đó là đúng".

Ngoài sự tham gia của Minh Huyền, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ như Tiến Lộc, Phương Oanh, Chí Nhân, Thanh Sơn, Công Dũng và nghệ sĩ gạo cội như Diệp Bích, NSƯT Vũ Đình Thân. Phim sẽ lên sóng VTV3 vào 21:30 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần bắt đầu từ ngày 30.7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem