Tính đến 13 giờ ngày 19.9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được xác 2 nạn nhân và đưa về được 3 người còn sống trong vụ
lũ quét đột ngột xảy ra trưa 17.9 trên địa bàn xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, Đăk Lăk (thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Rừng xanh).
Ba
mẹ con bà Pằng may mắn sống sót.
Ông
Đào Văn Thanh (trú tại thôn 14, xã Cư K’Bang, huyện Ea Sup) - người trở về sau
trận lũ quét kinh hoàng kể lại: Tối 16.9 trời mưa to, nước bắt đầu dâng lên.
Tưởng chỉ mưa bình thường nên mọi người không mảy may lo lắng. Đến khoảng 8 giờ
sáng 17.9, khu rẫy của họ đã bị nước bao quanh.
Theo mô tả, đây là khu đất
tam giác là điểm gặp nhau giữa suối Nước Đục và suối Ea Khal. Đến khoảng 10 giờ
cùng ngày, nước lũ đột ngột ập về cuốn trôi toàn bộ 4 nhà rẫy. Ông Thanh may
mắn thoát nạn nhờ đang đứng gần một cái cây to và bám được vào đó. Sau một ngày
rưỡi băng rừng, ông Thanh đã về đến nhà vào tối 18.9.
Ông
Đào Văn Thanh - người may mắn sống sót sau trận lũ
Cũng theo ông Thanh, khi
thấy lũ dữ chuẩn bị tràn về, bà Lý Thị Pằng đã ẵm con nhỏ (một tuổi rưỡi) là
cháu Đào Thị Thúy cùng cháu Đào Thị Máy bơi qua chỗ của ông. Vì thế 3 mẹ con bà
Pằng đã sống sót.
Theo thông tin Dân Việt có được, khi xảy ra trận lũ, gia đình bà Pằng
có tất cả 6 người đang ở tại nhà rẫy. Sáng nay, xác của chồng bà Pằng là Đào
Văn Lý đã được tìm thấy cùng với xác của bà Hầu Thị Mạy (SN 1960). Tiếp cận với
chúng tôi, bà Pằng cùng con chỉ biết khóc mà không nói được gì. Thi thoảng có
người thân đến hỏi thăm, bà lại khóc…
Người
dân đưa thi thể tìm thấy về an táng
Cho
đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do nước
trên suối Nước Đục vẫn đang chảy siết (dù đã hạ xuống rất nhiều). Dấu vết còn để
lại hai bên bờ suối cho thấy, cơn lũ đã tràn về rất mạnh. Hiện lực lượng cứu hộ
phải dùng canô để tiếp cận hiện trường và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 6 người nữa chưa được tìm thấy. Danh tính
của 6 người này gồm 2 con bà Pằng là Đào Thị Phềnh và Đào Thị Thủy, 4 người
khác là Đào Văn Dinh (SN 1955) cùng vợ là Lý Thị Di, bà Dương Thị Hoa (SN 1979)
và con là Đào Văn Giang (11 tuổi).
Suối Nước Đục sau trận lũ
Theo
ông Thanh, 4 gia đình vừa bị lũ cuốn trôi đều trú tại xã Cư K’bang đến đây làm
rẫy. Do rẫy ở cách xa nhà hơn chục cây số nên mỗi lần đi rẫy họ ở luôn tại đó
chừng một tuần mới về.
Rất
đông người dân đã đến để tham gia tìm kiếm các nạn nhân.
Có
mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Đình Toản - Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho
biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm suốt hai ngày qua. Trong ngày 18.9, họ
đã đưa được 50 người bị nước lũ cô lập về nơi an toàn. Trong sáng 19.9, 6 người
tại xã Ea Rốc cũng được tìm thấy và đưa 5 người về nơi an toàn. Ngoài thiệt hại
về người, mưa lũ đã làm ngập 49 thôn, 50 hộ phải di dời, hơn 2100 ngôi nhà bị
ngập, 4 nhà bị sập hoàn toàn. Về nông nghiệp, có hơn 1.000 ha lúa, gần 300 ha
ngô và chục ha cây trồng khác bị ngập. Nước lũ cũng lấy đi hàng chục tấn lương
thực, hơn 13 ngàn gia súc, gia cầm của dân; hơn 60 km đường bị sạt lở, 11 cầu cống
bị ngập, sập; hàng chục ha ao cá bị ngập; 7 trường học trên địa bàn tạm đóng cửa
do bị ngập.
Duy Hậu (Duy Hậu)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.