Thủ môn nhà Schmeichel: Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

Thứ hai, ngày 02/07/2018 18:40 PM (GMT+7)
Với màn trình diễn phi thường ở World Cup 2018, thủ thành huyền thoại người Đan Mạch chắc chắn cảm thấy đầy tự hào về cậu con trai Kasper Schmeichel.
Bình luận 0

Cho dù Đan Mạch không thể giành được quyền đi tiếp nhưng huyền thoại Peter Schmeichel hoàn toàn có thể tự hào với màn trình diễn phi thường của cậu con trai Kasper Schmeichel.

img

Huyền thoại Peter Schmeichel phấn khích khi con trai Kasper Schmeichel thi đấu quá xuất sắc trước Croatia.

Thế giới bóng đá từ trước đến nay đã chứng kiến không ít trường hợp các thế hệ trong một gia định đều gặt hái những thành công trong thi đấu. Thủ môn Peter Schmeichel đã có một sự nghiệp đầy phi thường với Manchester United và là một tượng đài của ĐT Đan Mạch. Chính vì vậy, sự kì vọng đặt lên vai cậu con trai Kasper của ông là rất lớn và người gác đền 31 tuổi đã đập tan mọi nghi ngờ bằng một màn trình diễn không thể nào xuất sắc hơn tại World Cup 2018.

Ở vòng bảng năm nay, anh chỉ để thủng lưới hai lần và là một trong các thủ môn cứu thua nhiều nhất giải. Trong cuộc đối đầu với Croatia, anh đã có năm pha cứu thua suốt cả trận, trong đó có pha cản phá thành công quả 11m của Luka Modric ở phút 115 trong hiệp phụ thứ hai.

Bước vào loạt sút luân lưu, Kasper Schmeichel đã hai lần ngăn cản được các cú sút từ cầu thủ của Croatia nhưng rất tiếc, những nỗ lực này không đủ để giúp Đan Mạch đi tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận và sự tự hào cũng như nể phục từ người chả của mình cũng như toàn thể CĐV.
Leo (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem