Thư tình: Cho em hôn anh một cái nhé!

Ngọc Ánh Thứ ba, ngày 30/12/2014 11:11 AM (GMT+7)
Khi trao anh nụ hôn đầu tiên, cảm giác lúc đó khiến em tê liệt.
Bình luận 0

Giờ em tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhỉ, cảm giác đó đang trào dâng khi viết lên những dòng chữ này.

Em và anh gặp nhau như thế nào nhỉ? Giờ em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là lúc đó, em ghét anh kinh khủng, ghét anh vì tính cà chớn, ghét anh vì anh lớn đầu rồi mà vẫn còn chưa chính chắn, suốt ngày hùa theo tụi nhỏ chọc phá người khác thôi.

Nhưng giờ đây chắc là chính điều đó làm em thích anh. Em thích cách anh quan tâm, chăm sóc em, thật nhẹ nhàng và ấm áp, không dồn dập, khoa trương, nhưng thật sâu sắc. Rồi em yêu anh từ lúc nào em cũng chẳng hay nữa.

Là những lần anh đi học về rồi ghé chở em đi ăn trái cây, hay là những lần anh chọc ghẹo em. Anh luôn tỏ ra hiểu biết với một con bé ngốc nghếch như em.

img

 Yêu em thật nhiều và giữ em thật chặt anh nhé (Ảnh minh họa)

Và rồi mỗi lần anh chạm vào người làm tim em loạn nhịp, để tối về em thao thức nhớ mãi khoảnh khắc đó rồi chìm vào giấc ngủ. Có những lần em mơ thấy anh dắt tay em đi trên một cánh đồng đầy hoa để rồi khi chuông báo thức reo làm em bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ…

Người ta thấy em hay đi chơi với anh hoài nên hỏi em với anh đang quen nhau hay sao, em một mực chối nhưng thật ra lúc đó em mong đó là sự thật.

Có những lần em định nói cho anh biết tình cảm thật sự của em, nhưng em lại sợ anh không thích em thì sao, lúc đó anh sẽ như thế nào, anh nói anh chỉ xem em là em gái hay sao, và rồi em có được anh quan tâm như trước nữa không... nếu điều này xảy ra em không biết sẽ sao nữa.

Em ghét anh, vì anh biết em thích anh nhưng mà không dám nói ra, vậy mà còn gán ghép bày trò cho người khác thích em nữa chứ. Giờ nghĩ lại sao lúc đó em không đánh cho anh một trận.

Rồi anh một hôm anh say xỉn đã nhắn tin nói cho em biết, anh nhớ em, anh ước giờ em ở bên cạnh anh, anh có nhiều chuyện muốn nói với em... đã khiến em vui cười suốt buổi vì em biết anh cũng yêu em. Chính điều này thôi thúc em nói cho anh biết cảm giác của em. Em thương anh nhiều lắm.

Khi trao anh nụ hôn đầu tiên, cảm giác lúc đó khiến em tê liệt. Lần đầu tiên em biết được mùi vị của tình yêu.

Trước giờ em ghét nhất là nấu ăn, may đồ mà giờ đây vì anh mà em đang mày mò học hỏi. Đúng là tình yêu có thể khiến những điều không thể thành có thể.

Anh nói anh muốn về quê em, em vui lắm, nhưng từ từ đừng vội nhé anh. Anh hãy làm động lực giúp em học thật tốt nha!

Yêu em thật nhiều và giữ em thật chặt anh nhé, vì xung quanh em nhiều vệ tinh lắm đấy.

Yêu anh, cho em hôn anh một cái nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem