Thư tình: Em sẽ cố quên anh

Hoàng Phương Ly Thứ ba, ngày 06/01/2015 14:03 PM (GMT+7)
Em sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa, em sẽ cố gắng yêu người mới và quên anh đi.
Bình luận 0

Anh à! Em thật ngốc phải không khi dành hết tình cảm của mình cho anh mặc dù biết anh đã dành tình cảm của mình cho một người con gái khác. Biết là như vậy nhưng thứ tình cảm đó nó cứ nhen nhóm cho em những tia hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của em.

Em không giận, không ghen tuông khi thấy anh quan tâm người ta, thấy anh dành tình cảm cho người đó. Họ nói tình yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhưng em lại thấy vui khi nghĩ về anh.

img

Em sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa (Ảnh minh họa)

Đôi khi em tự ngồi thêu dệt những kỉ niệm đã từng có của hai đứa mình từ hồi còn là học sinh. Và em tự làm cho mình vui bằng những suy nghĩ về anh, bằng những lời nói, hành động anh dành cho em. Em không biết anh có chút tình cảm nào với em không bởi vì những lời nói, cử chỉ của anh nó mập mờ lắm khiến em không thể nhận ra được.

Em và anh vẫn hay liên lạc với nhau. Mỗi lần nhắn tin nói chuyện cùng anh em như vỡ òa vì sung sướng, những lúc đó thật sự em chỉ muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh nhưng em không đủ can đảm để nói ra được điều đó.

Em ước em là người con gái đó cũng được anh yêu thương và dành trọn tình cảm nhưng em lại không cho anh biết điều đó, em cũng không hiểu tại sao em lại dành nhiều tình cảm cho anh như vậy.

Anh luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, sau mỗi giấc mơ đó em lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Đã rất nhiều lần em cầm vào điện thoại và nói cho anh biết tình cảm của em nhưng lý trí không cho phép em làm như vậy.

Anh à, em sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa, em sẽ cố gắng yêu người mới và quên anh đi.

Nếu như có duyên chúng mình sẽ gặp lại nhau và lúc đó em hứa sẽ yêu anh thật nhiều, còn bây giờ chúng mình vẫn là bạn anh nhé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem