Chiều qua, ĐTVN đã mở màn chiến
dịch bảo vệ ngôi vương tại SEA Games khá hoàn hảo khi dễ dàng “vùi dập”
Philippines với tỷ số 7-0 nhờ cú đúp của Minh Nguyệt, Huỳnh Như cùng các pha
lập công của Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng và Tuyết Dung.
Với chiến thắng này, đội
tuyển Việt Nam và Myanmar đã chính thức giành vé vào vòng bán kết, bởi bảng A
chỉ có 3 đội và Philippines đã để thua cả hai trận liên tiếp.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì
đáng bàn nếu không có chuyện các phóng viên Myanmar đã hoài nghi về khả năng
các cô gái của chúng ta “bắt tay” dàn xếp tỷ số với Philippines để đẩy đội chủ
nhà vào thế khó.
Cụ thể, các phóng viên
Myanmar cho rằng, trình độ chuyên môn của ĐT nữ Myanmar với ĐTVN khá tương
đồng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể đánh bại Philippines với tỷ số 2-0, trong khi
đội bóng của HLV Trần Vân Phát lại dễ dàng “trút” vào lưới Philippines tới 7
bàn.
Kết quả này khiến Myanmar bị
đẩy vào thế khó trong việc lựa chọn đối thủ tiếp theo ở vòng bán kết. Nếu muốn
tránh được đối thủ đáng gờm và nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng B là Thái
Lan ở vòng trong, Myanmar buộc phải đánh bại ĐTVN ở lượt trận cuối cùng của
bảng A. Trong khi đó, các cô gái của chúng ta chỉ cần một kết quả hòa để giành
ngôi đầu bảng.
Khi được đặt câu hỏi về khả
năng ĐTVN dàn xếp tỷ số với Philippines, HLV Trần Vân Phát đã lên tiếng khẳng
định: “Dàn xếp tỷ số là hành vi đáng lên án, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng tới sự
phát triển của bóng đá. Cá nhân tôi cũng kịch liệt lên án những hành vi đó. Tôi không hiểu tại sao một số
người lại hoài nghi về việc ĐTVN bắt tay dàn xếp tỷ số với Philippines. Tất cả
mọi người theo dõi trận đấu qua khán đài cũng như trên ti vi đều có thể thấy rõ
một điều rằng, chúng tôi giành chiến thắng bằng chính khả năng của mình”.
Về phần mình,
ông Ernest Nierras- HLV trưởng ĐT nữ Philippines cho biết: “Sau khi
để thua Myanmar với tỷ số 0-2 trong trận mở màn, chúng tôi buộc phải đẩy cao
đội hình với hy vọng giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết.
Thế nhưng, việc để lọt lưới 2
bàn từ rất sớm đã khiến các hoc trò của tôi đánh mất tinh thần thi đấu và liên
tiếp để thua thêm 5 bàn nữa. Chắc chắn, không có chuyện Philippines chủ động
buông cho ĐTVN giành chiến thắng với cách biệt lớn”.
Hữu Chí (Hữu Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.