Thương binh Hoàng Tiến Vin cho biết, sức khỏe của ông bước đầu đã ổn định. Sau khi về nhà ông vẫn phải dùng thuốc điều trị thêm thời gian nữa, chưa thể trở lại với công việc lái xe ba gác chở hàng thuê được.

Ông Vin đã về nhà sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện.
Nhớ lại buổi chiều bị hành hung, ông Vin bức xúc nói: “Tôi không nghĩ là những người đó lại hành xử như vậy với một thương binh già yếu. Nếu tôi điều khiển xe có va chạm và làm hư hỏng xe của họ thì họ chỉ cần yêu cầu dừng xe, hai bên cùng nói chuyện giải quyết chứ họ lại hành xử kiểu côn đồ. Có đến 4 -5 đối tượng lao vào đấm, đá, khóa cổ tôi. Sau khi bị hành hung tôi phải vào nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 hơn 10 ngày. Gia đình tôi năm nay coi như mất Tết. Chiều qua, khi biết cơ quan CSĐT – Công an huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án tôi rất đồng tình và đánh giá cao trách nhiệm của cơ quan điều tra. Tôi mong vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật” – ông Vin nói.
Theo gia đình ông Vin, trong thời gian ông này nằm điều trị tại bệnh viện, gia đình người hành hung có đến thăm, mong muốn vụ việc được hòa giải. “Họ đưa phong bì trong có 4 triệu đồng cho người nhà tôi. Nhưng gia đình chúng tôi nói không nhận, họ cứ để lại rồi về. Tôi định khi gặp lại họ sẽ trả phong bì tiền đó. Còn vụ việc cứ giải quyết theo pháp luật” – ông Vin nói.
Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Bước đầu đã xác định những đối tượng liên quan đến vụ hành hung ông Hoàng Văn Vin là Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Bá Tài (SN 1992, con ông Nhu). Bước đầu, hai người này đều khai nhận có thực hiện hành vi hành hung ông Vin.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra, làm rõ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.