Thương binh Liêu Xem “hai tốt”

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 14:50 PM (GMT+7)
Góp sức trẻ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau chiến tranh, người thương binh dân tộc Khmer Liêu Xem vẫn luôn là một cán bộ xã gương mẫu và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương…
Bình luận 0
Ông Liêu Xem nhớ lại: Năm 16 tuổi, ông tình nguyện tham gia cách mạng. Đất nước thống nhất, ông Liêu Xem trở về quê nhà với hai bàn tay trắng và mất 45% sức lao động. Không có ruộng đất sản xuất, ban ngày ông đi làm thuê, ban đêm đi cắm câu, giăng lưới, để gia đình trang trải sinh hoạt. Sau hơn 10 năm tích luỹ, ông Xem mua được 2 công đất ruộng và 2 công đất vườn để canh tác. Nhờ cần mẫn trong lao động, đến nay ông có tổng cộng 1ha đất ruộng và hơn 2.000m2 đất vườn. Từ số vốn tự có và vay ngân hàng, năm 2005 ông Xem đã mua thêm máy cày và máy gặt để phục vụ cho sản xuất của gia đình và bà con trong xóm có nhu cầu. Hiện nay, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 150 triệu đồng.

Ông Liêu Xem bên chiếc máy gặt đập  liên hợp của gia đình.
Ông Liêu Xem bên chiếc máy gặt đập liên hợp của gia đình.

Khi đã khá giả, ông cũng không quên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông cho các hội viên cựu chiến binh thuê trước máy cày, máy gặt, đến khi thu hoạch mới lấy tiền, còn đối với những hộ nghèo thì ông chỉ lấy 50% giá tiền.

Thấy ông Xem có tài đức, lại được người dân tin tưởng, nên xã đã vận động ông tham gia bán chuyên trách lĩnh vực chính sách thương binh - xã hội. Ông Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy xã Định Môn, huyện Thới La (TP.Cần Thơ) cho biết: "Ông Liêu Xem là tấm gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ở ông ý thức tự lực vươn lên rất mạnh mẽ, dù có chế độ dành cho thương binh, nhưng ông đã không nhận và nhường lại cho người khác".
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem