Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các thương binh Ukraine nói rằng họ thiếu pháo để đánh bật lực lượng Nga khỏi Kherson và mô tả sự bất lợi về công nghệ đáng kể của họ đối với quân đội Nga được trang bị nhiều thiết bị quân sự tối tân.
Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Washington Post và các thương binh Ukraine đã cung cấp một số thông tin trực tiếp đầu tiên về nỗ lực giành lại lãnh thổ miền Nam từ tay Nga của Kiev. Đây vốn là thông tin nhạy cảm đến mức các chỉ huy quân đội Ukraine đã cấm các phóng viên đến thăm chiến tuyến và không khuyến khích truyền thông đưa tin về cuộc phản công.
Denys, một người lính Ukraine 33 tuổi bị thương trong chiến dịch phản công để giải phóng Kherson cho biết: “Họ (Nga) đã trút mọi vũ khí lên chúng tôi. Ai có thể sống sót sau một cuộc tấn công trong 5 giờ liên tục như vậy?".
Ihor, một chỉ huy trung đội 30 tuổi, người bị thương ở lưng khi chiếc xe tăng anh lái đâm vào một con mương cho biết: “Chúng tôi mất 5 người cho mỗi lần họ tấn công liên tục như vậy".
Ihor không có kinh nghiệm chiến đấu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2. Anh kiếm sống bằng việc bán thức ăn chăn nuôi cho các trang trại lợn và bò. Người thay thế anh chỉ huy trung đội cũng không có kinh nghiệm quân sự trước đó, Ihor tiết lộ.
Các xe tăng Nga thường "ngoi" lên từ các công sự xi măng mới xây dùng pháo cỡ lớn để bắn vào bộ binh Ukraine, nhiều thương binh Ukraine cho biết. Sau đó, chúng sẽ lại chui xuống bên dưới các hầm trú ẩn bằng bê tông, được che chắn khỏi hỏa lực của súng cối và tên lửa của đối phương.
Hệ thống radar phòng không tự động phát hiện và xác định vị trí binh sĩ Ukraine rồi nhắm bắn họ.
Các công cụ hack của Nga thậm chí cướp được máy bay không người lái của các nhà điều khiển Ukraine, những người bất lực nhìn máy bay của họ "mất hút" sau chiến tuyến của đối phương.
Oleksandr, một cựu công nhân xây dựng Ukraine 28 tuổi, bị mất cánh tay vì đạn súng cối trong cuộc phản công tuần trước mô tả, các đợt nã pháo của Nga diễn ra không ngừng. “Họ đã tấn công chúng tôi mọi lúc. Nếu chúng tôi bắn ba khẩu súng cối, họ sẽ bắn 20 khẩu".
Các binh sĩ Ukraine cho biết, vì không có đủ vũ khí, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng pháo nhưng ngay cả khi khai hỏa, họ vẫn gặp khó khăn trong việc bắn trúng mục tiêu vì các hệ thống vũ khí họ có đều đã "lỗi thời", thiếu chính xác. Oleksandr nói rằng thiết bị anh có được sản xuất từ năm 1989.
Pinochet cho biết đầu gối của anh bị vỡ vì trúng mảnh đạn từ một quả đạn cối của Nga sau khi một máy bay không người lái của đối phương phát hiện ra anh. Pinochet nói rằng, mặc dù thương vong của Ukraine là đáng kể, nhưng Nga còn mất nhiều binh sĩ hơn.
"Chúng tôi vẫn có thể giành chiến thắng", Pinochet nhấn mạnh.
Còn Ihor cho biết, mặc dù bị thương nặng, anh vẫn cảm rất muốn trở lại tiền tuyến ngay sau khi lành lặn. “Người của tôi ở đó. Làm sao tôi có thể rời bỏ họ?”, anh nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.