Thương tâm bé trai 12 tuổi nặng chưa tới 8kg ở Huế

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 19/06/2014 07:05 AM (GMT+7)
Đã 12 tuổi nhưng em Hứa Văn Huy (trú xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chỉ cao 0,8m, nặng 7,7kg, chân tay, mắt, miệng, đầu đều bé tí, nhận thức, hành động như trẻ mới lên 3. Nhiều người gọi Huy là “người khỉ”.
Bình luận 0

Chị Hứa Thị Yến (42 tuổi) - mẹ Huy, ứa nước mắt kể: Chị sinh được 2 người con. Con đầu Ngô Văn Vũ (lớp 10, Trường THPT Lộc Tiến) và Hứa Văn Huy (SN 2002). Khi mang thai Huy, chị đã thấy không bình thường vì bụng rất nhỏ. Khi sinh ra, Huy bé như hộp sữa, dài hơn gang tay, nặng chưa đầy 1kg.

“Nhìn đứa con đỏ hỏn, gương mặt méo mó, không bình thường, tôi như đứt từng khúc ruột. Cứ nghĩ nuôi rồi nó sẽ lớn, nhưng 5 -7 năm qua nó vẫn cứ bé tẹo” – chị Yến buồn bã.

Theo chẩn đoán, thì Huy bị suy dinh dưỡng bào thai, não bị teo, cơ thể chậm phát triển. Thấy đứa con tật nguyền, chồng chị Yến đâm ra buồn chán, rượu chè rồi bỏ đi biền biệt. Giờ đây, hàng ngày Huy chạy lung tung khắp xóm làng, đôi khi chạy ra đường quốc lộ chặn xe, rất nguy hiểm.

Hàng tháng, Huy có nhận được vài trăm nghìn tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật nhưng chẳng thấm vào đâu. Hàng ngày, chị Yến phải chạy vạy khắp nơi, lúc thì đi bứt lá trà, lúc thì đi bán hàng rong kiếm vài đồng nuôi con. “Vì nghèo không được đi học nên giờ có cực mấy tôi cũng gắng nuôi thằng Vũ đi học đàng hoàng, còn thằng Huy, chỉ mong nó đừng đau ốm…” - chị Yến sụt sùi.

Ông Dương Quang Nghĩa - Phó Chủ tịch xã Lộc Tiến, cho biết: “Gia đình em Huy thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trong xã. Tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình em Huy”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem