Thượng uý hy sinh khi truy đuổi người vi phạm đã trực chiến 24/24h kể từ khi giãn cách toàn TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 04/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Theo Công an TP.HCM, Thượng uý Phan Tấn Tài hiện chưa lập gia đình và vẫn ở cùng bố mẹ. Từ khi thành phố áp dụng Chỉ thị số 16, anh Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24h, không quản ngại khó khăn, gian khổ cùng đồng đội hoàn thành công việc của người chiến sĩ công an nhân dân.
Bình luận 0

Thông tin về Thượng úy công an Phan Tấn Tài hy sinh trong quá trình truy đuổi người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 khiến dư luận hết sức bàng hoàng, xót thương. 

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa khi anh đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 29.

Theo Công an TP.HCM, Phan Tấn Tài sinh năm 1992, là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em (1 chị gái và 1 em gái). Sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động nghèo ở Long An, từ nhỏ Tấn Tài đã luôn nỗ lực, cố gắng để phấn đấu học tập.

Thượng uý hy sinh khi truy đuổi người vi phạm: Còn độc thân, trực chiến 24/24 kể từ khi giãn cách toàn thành phố - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến đồng chí Tài hy sinh. (Ảnh: B.T)

Sau khi được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành công an tại Trường Trung học CSND II, Tài được phân công là cán bộ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (đang được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10, quận 6 để tham gia phòng chống dịch Covid-19).

Ngoài ra, Thượng uý Tài hiện chưa lập gia đình và sinh sống cùng cha mẹ. Kể từ khi thành phố áp dụng Chỉ thị số 16, anh đã trực chiến tại đơn vị 24/24h, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thượng uý hy sinh khi truy đuổi người vi phạm: Còn độc thân, trực chiến 24/24 kể từ khi giãn cách toàn thành phố - Ảnh 2.

Đối tượng H.H.V - người vi phạm quy định phòng chống dịch bỏ chạy khiến Thượng úy Tài truy đuổi và gặp nạn. (Ảnh: CATP)

Trong tình hình hiện nay, cả nước cũng như Công an TP.HCM đang nỗ lực hàng ngày để chung sức kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19...; sự hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân của anh chính là tấm gương sáng về tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". 

Đây cũng sẽ là nguồn động lực để thôi thúc và cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 3/8, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cùng Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp xuống gặp gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài để gửi lời động viên, chia buồn.

Cùng ngày, bà Lê Thị Hờ Rin - Bí thư Quận ủy quận 6 cùng đại diện đoàn thể, ban ngành trong quận đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự. 

Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM hỗ trợ 20 triệu đồng, quận 6 hỗ trợ 20 triệu đồng. Lãnh đạo quận 6 cho biết, quận sẽ hỗ trợ mọi chi phí lo hậu sự và tiếp tục hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Thượng uý hy sinh khi truy đuổi người vi phạm: Còn độc thân, trực chiến 24/24 kể từ khi giãn cách toàn thành phố - Ảnh 4.

Ông Lê Thanh Liêm - Trưởng ban Nội chính Thành ủy cùng Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Trước đó, tối 2/8, tổ tuần tra liên phường đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid -19, khi tuần tra đến trước số 608/15 An Dương Vương, phường 11, quận 6, tổ công tác của Thượng úy Phan Tấn Tài phát hiện một đối tượng vi phạm phòng, chống dịch. 

Trong lúc truy đuổi đối tượng vi phạm, Thượng úy Tài không may gặp nạn. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem