Tiếng gọi từ Quảng Ninh mong thành viên tổ bay CASA-212 trở về

Hoàng Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 19/06/2016 18:36 PM (GMT+7)
“Đình ơi hãy về sớm con nhé. Bà nội, bố mẹ, các cô bác chú dì ngày ngày đều gọi tên con đó”, tiếng gọi nghẹn ngào của bà Lê Thị Đào, bác ruột đại úy Lê Văn Đình - 1 trong 9 người trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 gặp nạn.
Bình luận 0

Hàng nghìn comment, lời thơ xúc động trên Fanpage Trường THPT Bãi Cháy cùng đồng thanh gọi đại úy Đình và đồng đội trở về…

Nhờ thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, PV Dân Việt tìm về mảnh đất khu Cầu Trắng (phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - quê hương của đại úy Lê Văn Đình, nhân viên tuần thám trên không thuộc Lữ đoàn 918 Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân - là 1 trong 9 người trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 gặp nạn.

img

Người thân xem lại bức hình ảnh đại úy Đình chụp một lần trước khi xuất kích

Sau khi đi công tác rồi lấy vợ, đại úy Đình cùng gia đình sống tại chung cư Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Ở khu Cầu Trắng - nơi đại úy Đình sinh ra và lớn lên này vẫn còn bà nội, bố mẹ, các cô, dì, chú, bác và những người bạn thủa ấu thơ. Thông tin trước đó đã được báo đến gia đình nên khi chúng tôi vừa đến nhà hỏi chuyện, bác ruột đại úy Đình đã nghẹn khóc.

Theo lời kể của bà Đào, đại úy Đình sinh năm 1984 tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, học cấp 3 tại trường THPT Bãi Cháy khóa 1998 - 2001, từng tham gia lực lượng cảnh sát biển đóng quân tại Nghệ An và hiện tại là nhân viên tuần thám trên không thuộc Lữ đoàn 918, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân.

img

Đại úy Lê Văn Đình và vợ

img

Đại úy Lê Văn Đình trong một lần đi công tác

“Cháu tôi hiền lành, sống tình cảm, cao hơn 1m8 nên trong bức ảnh nào chụp cùng gia đình, dòng họ cũng nổi bật nhất. Lần nào nó về nhà mọi người đều nói thằng cháu phi công đích tôn phải luôn luôn thể hiện là niềm tự hào của dòng họ” -  bà Đào chia sẻ.

Thương con, thương cháu, mẹ đại úy Đình lên Hà Nội để động viên, vỗ về con dâu. Còn bố Đình luôn thường trực tại Lữ đoàn 918 để ngóng tin con trai.

Được biết, trong năm 2014, chuyến bay MH370 chở 239 hành khách của Malaysia Airlines đột ngột mất tích tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, đại úy Đình từng là người trực tiếp tham gia tìm kiếm.

Còn cụ Phạm Thị Dính (86 tuổi), bà nội đại úy Đình thì nhắc: “Thằng cháu đích tôn này nó quên nội rồi hay sao ấy chẳng thấy đưa vợ con về nhà chơi. Nó là phi công phải bay nơi này, nơi kia suốt nên chắc có ít thời gian. Nếu cháu lên Hà Nội gặp thì nói nội nhớ và bảo nó về nhà thăm nhé”.

img

Thông tin nổi bật trên fanpage Trường THPT Bãi Cháy – nơi Đình từng học tập

Sau thông tin máy bay CASA-212 gặp nạn, trên nhiều trang mạng xã hội Quảng Ninh nhiều người đều bày tỏ niềm thương xót và cầu mong sự bình an đến với người phi công đất Mỏ.

Tại trang fanpage Trường THPT Bãi Cháy - mái trường đại úy Đình học tập có hàng nghìn comment đầy xúc động của thầy cô giáo, bạn bè và học sinh nhiều thế hệ cùng kêu gọi đại úy Đình cùng đồng đội trở về.

“Thầy cô, các cựu học sinh và các em học sinh cầu mong em được trở về bình an - Đại úy Lê Văn  Đình - Sĩ quan tuần thám trên không thuộc Lữ 918, Cựu học sinh lớp 12A3 Khóa 98-2001 của trường THPT Bãi Cháy” - lời kêu gọi đầy cảm xúc nổi bật trên Fanpage Trường THPT Bãi Cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem