• Khúc đang Mường từ chiếc cat-set cũ kỹ của anh Dưởng vang lên với giai điệu nhẹ nhàng, luyến láy và tha thiết đến nao lòng. Với tôi, nửa đời người gắn bó với Tây Bắc, từng nghe hàng chục điệu hát của nhiều dân tộc anh em, nhưng đang Mường vẫn có sức cuốn hút đến diệu kỳ. 
  • Thật tiếc cho những cánh rừng rất quý, mất rồi chắc không thể tái sinh lại được. Buồn hơn nữa cho những đứa trẻ mà tuổi thơ cũng đang mất đi như những cánh rừng này… không lấy lại được.
  • Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai các biện pháp để phòng, chống khẩn cấp ngộ độc do nấm độc tán trắng (ảnh).
  • Ngày 19.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc do nấm độc tới tận hộ gia đình bằng cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc;
  • (Dân Việt) - 16 tuổi lấy chồng, 34 tuổi lên chức bà ngoại, 35 tuổi lên chức bà nội và nay ở tuổi 44, bà đã trải qua 17 lần sinh nở, đứa con út mới lên 3 tuổi…
  • Dân Việt - Bị ngã rạn xương nhưng bé gái 9 tuổi, người dân tộc Mông ở Yên Bái không được chạy chữa. Em đã phải sống với vết thương bị hoại tử, lúc nhúc giòi trong vòng 3 năm.
  • (Dân Việt) - Ông Nông Ích Đăm (dân tộc Tày, SN 1923, sống tại xã Đạm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng) biết đến 5 thứ tiếng là tiếng Kinh, Tày, Pháp, Anh và Trung.
  • (Dân Việt) - Ngành y tế nói chung và Hà Giang nói riêng đang tìm cách đưa các cô đỡ thôn bản - “mụ vườn” tới tận nhà sản phụ, nhưng còn rất nhiều vướng mắc...
  • (Dân Việt) - Gần nửa đời người sống trong khổ cực, hơn 20 năm một mình ki cóp từng đồng nuôi con, chị là người phụ nữ Mông đầu tiên không biết chữ ở vùng cao heo hút Y Tý có 2 con cùng vào đại học.
  • (Dân Việt) - Không điện, đường, trường, trạm, hơn 90% dân mù chữ, khiến cuộc sống của 12 hộ với 76 nhân khẩu ở bản Phia Đeng, xã Minh Sơn (Bắc Mê, Hà Giang) chìm trong đói nghèo.