Tiết lộ cực... “Ối giời ơi” về chàng rapper tên Ian

Thứ năm, ngày 15/03/2012 06:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ca khúc rap về Hà Nội “Ối giời ơi” hiện đang khiến cư dân mạng Việt Nam “phát sốt”. Và chắc chắn khi được đọc những thông tin thú vị dưới đây về rapper Ian, bạn cũng sẽ không ít lần phải thốt lên... "Ối giời ơi".
Bình luận 0

"Ối giời ơi" là sản phẩm hợp tác của Ian Paynton (EP) và nhóm Hanoi Sessions gồm Hanoi Funkmaster (Nhật Bản) và JC Smith (Anh). Với gu âm nhạc tương đồng, ba anh chàng đã cùng nhau cho ra đời “đứa con đẻ tinh thần” đầu tay hiện đang gây sốt tại Việt Nam.

img
 

Trả lời trên báo Gia đình, JC Smith cho biết, sở dĩ, có được sự kết hợp độc đáo này là vì anh đã “bỏ rất nhiều thời gian tìm kiếm những bản hip hop Việt, không phải loại hip hop thị trường, nhưng mãi mà không thấy”.

“Những bài chúng tôi đang thực hiện và dự định công bố trong thời gian tới cũng mang nặng âm hưởng của nhạc Việt, nhưng cũng phảng phất cả chất nhạc nhảy để tạo không khí vui nhộn, tươi mới như chính thành phố này vậy”, Smith nói tiếp.

Hanoi Funkmaster - một trong bộ ba của "Ối giời ơi" - người đã sống ở Hà Nội gần 10 năm, giải thích thêm: “Tôi thích nhạc Funk và Soul, nhưng loại nhạc này hiện tại ít người Việt thích. Nhưng nó đã tồn tại và có sự ảnh hưởng đến nhiều bài hát của những năm 1970. Kết hợp nó với nền tảng âm nhạc bị ảnh hưởng bởi ban nhạc hip hop nổi tiếng thế giới A Tribe Called Quest (Mỹ), chúng tôi đã tạo ra “Ối giời ơi” như thế”.

Ngoài hai nhà sản xuất “giấu mặt” Hanoi Funkmaster và JC Smith, Ian Paynton là anh chàng hat rap chính của "Ối giời ơi" nhận được sự tán thưởng nhiều nhất. Mặc dù toàn bộ phần lời trong ca khúc đều được viết bằng tiếng Anh, nhưng ba từ Ối giời ơi được Ian nhấn mạnh và thể hiện rất rõ nét.

Câu cửa miệng của người Việt mỗi khi rơi vào những tình huống... không bình thường được khéo léo lồng ghép, tạo thành điểm nhấn cho ca khúc ấn tượng này và bỗng nhiên trở thành từ khóa hot trên mạng.

Chia sẻ thêm về "Ối giời ơi" trên Gia đình, Ian cho hay: “Có lẽ ối giời ơi là câu đầu tiên mà người nước ngoài học được khi họ đến đây và thể hiện những cảm xúc khác nhau như bực bội, thất vọng hay có khi lại là hứng khởi, bất ngờ. Nó thật thú vị.”

“Một thành phố năng động, đầy vui tươi nhưng cũng có những phút giây chán nản, buồn phiền, bởi cái gì cũng có hai mặt của nó", Ian tâm sự.

Có lẽ chính vì tình yêu Hà Nội đã tạo nên "cú hích" khiến Ian và Hanoi Session cho ra đời "Ối giời ơi" – dù rằng, ối giời ơi chỉ là một câu cửa miệng rất… thường.

Trong một cuộc trò chuyện vừa đây với trang web du lịch Travelfish, Ian nói rằng lần đầu anh đặt chân đến Hà Nội vào năm 2008 và anh hóm hỉnh gọi Hà Nội là “cô ấy”.

Tuy nhiên, sau đó, anh trở về London (Anh) nhưng nỗi nhớ Hà Nội cứ khiến anh day dứt. Năm 2010, cơ duyên “đưa đẩy” anh về nơi anh đã từng nhớ. Qua Campuchia làm việc rồi cuối cùng anh "gặp" lại với Hà Nội khi làm việc cho  tạp chí Word.

Có thể thấy tình yêu đặc biệt của Ian dành cho Hà Nội qua những góc ảnh và bài viết mà anh đã thực hiện cho Word. “Tôi biết, người nước ngoài khi ở Hà Nội có những điều mà họ yêu và ghét, do đó lời bài hát tôi viết Có nhiều thứ để yêu, không phải những tiếng ồn ào”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem