Tìm cơ hội trong gian khó

Thứ tư, ngày 13/06/2012 11:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ chỗ bữa ăn hàng ngày chỉ là khoai sắn độn cơm, giờ đây anh Hoàng Văn Thắng ở thôn Trảng Rộng, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã thành đại gia.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Lại An, xã Gio Mỹ (Gio Linh), học hết lớp 10, vì gia đình quá khó khăn nên anh Thắng phải nghỉ học và làm đủ nghề từ Bắc vào Nam để kiếm sống.

img
Anh Thắng giới thiệu trang trại của mình.

Năm 1989, anh cưới vợ. Năm 1993, thực hiện chủ trương xây dựng kinh tế mới của địa phương, anh đưa vợ con lên Trảng Rộng và được chính quyền cấp cho 2ha đất để trồng sắn. Thấy trồng sắn không thể làm giàu được, anh khai hoang thêm đất để trồng bạch đàn, tràm và vay mượn thêm tiền mua bò về nuôi. "Năm 1993, tôi nuôi 2 con bò đẻ.

Năm 1999, đàn bò của tôi có 5 con, nhưng cũng năm đó bệnh dịch lở mồm long móng bùng phát, bò bê trong vùng chết như ngả rạ. Thú y thì ở xa, đạp xe mười mấy cây số gọi được thú y lên tới nơi thì bò đã chết. Bò nhà tôi cũng chết 3 con. Lúc đó giá bò rất rẻ, tôi quyết định vay mượn tiền của anh em, bạn bè mua thêm 8 con bò cái về nuôi. Ai cũng nói tôi điên, nhưng quyết định đó đã giúp tôi có được đàn bò gần 50 con vào năm 2003".

Có của ăn của để, anh quyết định làm ăn lớn. Năm 2005, anh bán 15ha rừng tràm, bạch đàn và đàn bò trên 50 con để chuyển sang trồng cao su và nuôi gia súc, gia cầm. Anh kể: "Cao su được 2 năm tuổi thì bị bệnh chết rất nhiều, lúc đó tôi chán nản lắm. Vợ tôi động viên “có công mài sắt có ngày nên kim”, vì tương lai, vợ chồng mình phải cố gắng". Trời đất không phụ người chịu thương chịu khó, ham học hỏi.

Đến nay, anh Thắng có trong tay 19ha đất, trong đó hơn 10ha trồng cao su. Anh đã đưa vào khai thác 2ha cao su, mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng; 7ha rừng tràm chuẩn bị đưa vào khai thác. Đàn lợn với 3 lợn nái, 20 lợn thịt cho anh thu nhập trên dưới 25 triệu đồng/năm. Đàn dê 20 con và đàn gà 150 con cũng cho 25 triệu đồng/năm. Riêng đôi hươu cứ mỗi năm cắt một lứa nhung, anh thu 30 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn mua một chiếc xe tải để chở gỗ, vật tư xây dựng cho bà con trong vùng, doanh thu gần 100 triệu đồng/năm.

"Trong làm ăn muốn thành công phải dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi và phải có một chút máu liều "- anh Thắng chia sẻ. Anh đã được tặng danh hiệu điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2009.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem