Tổ quốc
-
Đầu năm 1947, đáp lời hiệu triệu “Vì Tổ quốc cần”, tám học sinh tuổi mười sáu của trường Khải Định (Huế) đã rời bỏ gia đình lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Pháp và đã đầu quân về Nha Nghiên cứu kỹ thuật chi nhánh liên khu 4 ở Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An) thuộc Nha Nghiên cứu kỹ thuật Bộ Quốc phòng Việt Bắc
-
Tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), lễ Thượng cờ cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức vào sáng ngày 2/9 nhân dịp 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
-
Làng cờ Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) là nơi hàng vạn, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ được gửi đi mọi miền đất nước. Đặc biệt đây còn là nơi những lá cờ Tổ quốc với kích thước khổng lồ mang theo niềm tự hào dân tộc đến với những đảo xa, những nơi địa đầu của Tổ quốc.
-
Trong khi người dân Liên Xô chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chống quân xâm lược Hitler, thì số mệnh đưa đẩy những kiều dân Nga ra những mặt trận khác nhau. Tại Bắc Phi trong năm 1942-1943, “quân đội riêng của Popski” do Penyakov chỉ huy đã gieo rắc sự sợ hãi cho quân Đức và Ý.
-
Thời tiết sáng nay (26/3) mát mẻ, cung đường chạy Lai Châu rất nên thơ, giúp các VĐV có thể tận hưởng trong từng bước chạy. Khi gần về đích, các VĐV càng có thêm động lực, quyết tâm khi được chạy giữa hàng cờ Tổ quốc thiêng liêng.
-
Trong không khí ngày hội toàn dân, bà con cử tri tại điểm cực Nam của Tổ quốc ở ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) nô nức đi bỏ phiếu bầu cử.
-
Trong ngày thi đấu rực sáng, Đội tuyển Kurash Việt Nam đã giành cả 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu, qua đó giúp đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 15 HCV tại SEA Games 30.
-
Với quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 30, trong quá trình chuẩn bị tham dự đại hội, nữ VĐV kurash Trần Thị Thanh Thủy đã chấp nhận "phá" vóc dáng để tăng cân nặng thêm 20kg chỉ trong 7 tháng.
-
“Nhạc sĩ Văn Phượng và tôi đã cùng nhau kết hợp đến ca khúc này là ca khúc thứ 4. Tôi và anh đã gặp nhau ở tư tưởng, cùng chung cảm xúc, cùng suy nghĩ về biển Đông, nên có thể nói đây là sự tri ân, tri kỷ giữa nhà thơ và nhạc sĩ”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tâm sự.
-
Tôi thấy mình là một phụ nữ may mắn vì được đi công tác Trường Sa lần này, bởi từ lâu tôi khát khao được một lần đến với mảnh đất thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Đến với Trường Sa, thực sự tôi thấy như được trở về ngôi nhà thân yêu của mình.