Tổ quốc

  • Cùng chung một ý nguyện bắc cầu treo, phát triển giao thông nông thôn giúp người dân đi lại dễ dàng, 3 lão nông ở huyện Châu Thành (An Giang) đã chung sức hợp lực cùng nhau xây dựng trên 250 chiếc cầu treo dân sinh.
  • Sáng 29.5, tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 9 năm 2014 bắt đầu tổ chức chấm vòng chung khảo để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất xét tặng giải thưởng. 
  • Gần 30 năm qua những nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang chống chọi với sóng gió. Nhìn mặt biển êm ả, ít ai nghĩ được, tại đây nhiều năm trước, những cơn bão dữ đã từng cuốn theo những chiến sĩ Hải quân.
  • Tại thành phố Thái Bình, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- NNPTNT) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật mới trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội ND, Sở Công Thương, Sở NNPTNT thôn các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. 
  • Sau hơn 40 ngày gian nan, cụ ông Hồ Ngọc Khiết (76 tuổi, trú tại xã Cát Phước 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đã tới được đích là Km số O giáp biên giới Việt- Trung thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sau chặng đường đạp xe trên 2.300 km từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc.
  • Nhập ngũ năm 1973, đến năm 1990 ông Cao Xuân Tước (quê quán xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên gần đây, ông Tước bất ngờ trở về với gia đình sau 25 năm là... liệt sĩ.
  • Tại buổi tọa đàm xây dựng các HTX nông nghiệp kiểu mới tổ chức ngày 11.4, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu 4 kiến nghị liên quan việc xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp:
  • Hôm qua (16.3 âm lịch), 13 họ tộc ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân thế hệ cha ông đã ra đi và ngã xuống để bảo vệ chủ quyền đối với vùng biển đảo Hoàng Sa của Tổ quốc.
  • Một chiến sĩ Việt Nam đã sống sót trong một trận càn của địch nhưng toàn bộ tư trang cá nhân đều bị thất lạc. Không ngờ hơn 40 năm sau ông đã được một người lính Mỹ nhặt được trao trả lại toàn bộ kỷ vật đó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người lính không cùng chiến hào đã trở thành một cuộc hội ngộ kỳ lạ khiến nhiều người cảm động.
  • Lúc 21 tuổi, Phạm Khánh Nam đã trở thành Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt - tạp chí dành cho đông đảo cộng đồng người Việt ở Đức. Trong vai trò là người xây cầu nối, Phạm Khánh Nam đã giúp kết nối hàng triệu trái tim người Việt hướng về Tổ quốc. Mới đây, ông đã có cuộc trao đổi chia sẻ với PV Báo điện tử danviet.vn về thông điệp của mình.