Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ: Ánh mắt kỳ lạ

Đàm Anh (Theo Houston Press) Thứ sáu, ngày 07/08/2020 03:55 AM (GMT+7)
Trong khi manh mối vụ án mạng còn mơ hồ thì mẹ của nạn nhân đã cung cấp một tình tiết khả nghi. Bà cho biết đã nhận thấy ánh mắt của cô cháu gái 4 tuổi của mình bỗng nhiên tỏ rõ nỗi sợ hãi kỳ lạ khi gặp một người thân trong gia đình.
Bình luận 0

Kathy Odom tưởng sẽ tránh mặt được gã em rể háo sắc khi chuyển tới nơi ở mới, nhưng cô đã nhầm. Và rồi tới ngày 3/3/1987, người ta tìm thấy thi thể khỏa thân của cô trong chính ngôi nhà của gia đình mình. Sự tàn bạo của tên sát nhân với một người phụ nữ không có khả năng tự vệ, nhất là khi đang ở cùng 2 con nhỏ đã gây phẫn nộ trong dư luận Texas (Mỹ) một thời gian dài.

img

Vợ chồng Kathy Odom và Mike Odom trong ngày cưới.

Cuộc hôn nhân sóng gió

Năm 1971, Kathy Odom cùng bố mẹ và cô em gái kém 18 tháng Shelley của mình chuyển đến sống ở thành phố Houston thuộc hạt Harris, bang Texas (Mỹ). Những người quen của gia đình này cho biết lúc nhỏ, hai chị em Kathy lúc nào cũng gắn bó, không bao giờ tách rời nhau.

Kathy Odom có dáng người dong dỏng, khuôn mặt trái xoan và một nụ cười tỏa nắng. 16 tuổi, cô bắt đầu hẹn hò với Mike Odom, một nam sinh có tiếng nghịch ngợm và còn sử dụng heroin. Bạn bè nhận xét Kathy là một cô gái rất ngọt ngào và ngây thơ. Cô đã yêu Mike một cách say mê.

Để có tiền, Mike tham gia vào một đường dây mua bán ma túy. Năm 1977, Mike 20 tuổi đồng ý giúp một người đàn ông mua 14g heroin với giá 450 USD mà không biết rằng đó là một cảnh sát chìm. Khi giao dịch diễn ra, Mike đã bị bắt trong khi Kathy đang đợi người yêu ở một nhà hàng ngay gần đó. Odom bị kết án 6 năm tù.

Trong khoảng thời gian ấy, Kathy dù rất đau buồn nhưng vẫn “một lòng một dạ” với Mike. Năm 1980, hai người kết hôn khi Mike vừa được tha trước thời hạn. Odom sau đó quyết tâm thay đổi và theo bố vợ học kinh doanh.  Nhưng dường như người đàn ông này chưa sẵn sàng khi vẫn hay gặp rắc rối với cảnh sát.

Năm 1986, Kathy và Mike Odom cùng con gái mới sinh của họ chuyển đến ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô, rời xa những ám ảnh ở thành phố Houston và làm lại từ đầu. Cả hai đều cố gắng giữ vững cuộc hôn nhân của mình.

Với số vốn được mẹ hỗ trợ, Mike cùng một người bạn đã mua chung xe tải và bắt đầu việc kinh doanh. Trong khi đó, Kathy cũng dần ổn định cuộc sống mới với vai trò của một người nội trợ trong gia đình. Để có thêm thu nhập, ban ngày Kathy còn nhận trông trẻ tại nhà.

Khi cậu con trai thứ hai ra đời vào tháng 12/1986, Kathy tưởng rằng cuộc sống của mình từ nay sẽ yên ổn sau khi vượt qua nhiều sóng gió. Nhưng vào ngày định mệnh 3/3/1987, bi kịch đã ập tới khi Kathy bị sát hại trong đau đớn còn Tasha - cô con gái 4 tuổi của cô bị đánh tới bất tỉnh.

Nhân chứng nhỏ tuổi

Qua giải phẫu, giám định viên xác định Kathy bị xâm hại tình dục và bị đâm nhiều nhát. Thời gian tử vong vào khoảng 6 tiếng trước khi được phát hiện, tức là vụ án mạng xảy ra vào khoảng 13h hôm đó. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị dùng vũ lực đột nhập cùng với thủ đoạn gây án tàn bạo càng thêm củng cố giả thuyết giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết trước.

Trong lúc chờ đợi bé Tasha tỉnh lại, cảnh sát lấy lời khai của những người liên quan, bao gồm chồng nạn nhân và người hàng xóm báo án. Cả hai đều có dấu hiệu khả nghi, ví dụ như khi tới hiện trường, Mike Odom mặc chiếc áo phông có dính vết ố tối màu, trông giống vết máu. Trên sàn xe của người hàng xóm cũng có vết ố tương tự.

Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó xác nhận vết ố trên áo phông của Mike và sàn xe của người hàng xóm lần lượt chỉ là vết sơn và dầu nhớt. Sau khi có xác nhận bằng chứng ngoại phạm từ đồng nghiệp, cả hai người này được loại khỏi diện tình nghi.

Lúc này, bé Tasha cũng đã tỉnh lại và kể rằng có người đàn ông vào nhà, đặt bàn tay lên mặt mình rồi đánh. Tasha chỉ nhớ chi tiết người đàn ông có mái tóc vàng, không trùng với màu tóc của Mike và người hàng xóm.

Trong khi manh mối vụ án còn mơ hồ thì mẹ của Kathy đã cung cấp một tình tiết khả nghi. Bà nói rằng khi cháu gái Tasha đã tỉnh, con rể thứ của mình là Greg Markwardt có mang quà vào thăm. Vừa nhìn thấy Greg, Tasha lập tức quay sang nhìn bà ngoại với ánh mắt sợ sệt đầy kỳ lạ. Và rồi rất nhanh chóng, cảnh sát có được những thông tin đáng ngờ về Greg Markwardt, chồng của em gái Kathy.

(Còn nữa)

------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ: Quá khứ bất hảo vào lúc 4h00 ngày 7/8 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem