Tới Nga xem World Cup, CĐV Anh mới biết bị truyền thông phương Tây "dắt mũi"

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:05 PM (GMT+7)
Khi tới Nga xem World Cup, nhiều người hâm mộ bóng đá Anh mới nhận ra được hình ảnh nước Nga bấy lâu nay đã bị truyền thông phương Tây bóp méo.
Bình luận 0

img

Cổ động viên Anh tại nhà ga Volgograd hôm 18.6.2018. Ảnh: Nicolas Asfouri.

Theo RT, “tốt hơn mong đợi” là cảm giác chung của hàng ngàn cổ động viên bóng đá đến từ Anh khi đang ở Nga để theo dõi kỳ World Cup 2018.

Cụ thể, Shaun Walker – cựu phóng viên tờ The Guardian của Anh, đồng thời cũng là một người hâm mộ của đội tuyển xứ sở sương mù đã có nhiều chia sẻ về trải nghiệm Nga của mình trên Twitter.

“Các CĐV Anh mà tôi gặp ở Volgograd đều có trải nghiệm rất tuyệt vời. Mọi thứ trái với những gì mà chúng tôi nghĩ, mọi người ai cũng được chào đón. Trận đấu hôm qua (trận giữa Anh và Tunisia – PV) thật hay, một khởi đầu thật đỉnh cho trải nghiệm World Cup tại Nga”, Walker viết.

 “Một người hâm mộ Anh ở Volgograd đã kể rằng ‘Bạn gái tôi không muốn tôi tới Nga vì cô ấy sợ tôi sẽ bị ăn đòn. Sau khi ở đây được vài ngày, tôi nghĩ cô ấy nên lo lắng hơn về việc bị cắm sừng thì hơn (vì nhiều cô gái Nga rất xinh đẹp và quyến rũ – PV)”.

img

Nhà báo Shaun Walker. Ảnh: Twitter.

Từng nhiều năm đưa tin về Nga cho The Guardian – cơ quan truyền thông có nhiều độc giả thứ 2 tại Anh (chỉ sau BBC), Shaun Walker dường như cảm thấy bối rối khi những gì mà bản thân nhìn thấy và trải nghiệm về nước Nga khác xa với những gì mà anh biết và viết trên báo. Đây không phải là cảm giác của chỉ riêng mình anh Walker mà còn nhiều fan bóng đá Anh, thậm chí là fan bóng đá châu Âu khác.

Theo RT, sự thật rất đơn giản: truyền thông Anh nói riêng và truyền thông phương Tây từ trước đến nay đã và đang bóp méo hình ảnh nước Nga!

Để tìm hiểu về nguồn gốc những định kiến xấu của truyền thông Anh với Nga, RT đã thực hiện một cuộc điều tra nhỏ và phát hiện rằng, thay vì sử dụng các phóng viên, biên tập viên có kinh nghiệm làm việc tại các tờ báo địa phương theo cách truyền thống, các cơ quan thông tấn, báo chí lớn tại Anh đang có xu hướng tuyển thẳng sinh viên từ hai trường đại học danh tiếng của nước này là Oxford và Cambridge.

img

Oxford và Cambridge đang thống trị truyền thông Anh?. Ảnh: Legal Cheek.

Cuộc điều tra đào sâu thêm và thấy rõ rằng, hầu hết các phóng viên tốt nghiệp từ hai trường nói trên có vẻ như đều tốt nghiệp các chuyên ngành khoa học xã hội (thường là chuyên ngành Nghiên cứu Nga) nhưng lại không được trang bị đầy đủ kiến thức báo chí chuyên ngành. Đây là một xu hướng nguy hiểm bởi các phóng viên-biên tập viên mới “chân ướt chân ráo” ra trường với rất ít kinh nghiệm và không được đào tạo một cách chuyên sâu sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những định kiến xấu về nước Nga đến từ chính môi trường mà họ đang làm việc.

Bên cạnh đó, hầu hết những nhà báo có uy tín, ảnh hưởng trong lĩnh vực liên quan tới Nga và các phóng viên thường trú tại Moscow cũng đều xuất phát từ Oxford và Cambridge – đồng nghĩa với việc hai trường này đang chiếm chủ đạo, nếu không muốn nói là thống trị truyền thông Anh.

Do đó, RT nhận định rằng nếu nền báo chí Anh không trở nên đa dạng hơn trong xuất thân học vị của các nhà báo, các phóng viên, biên tập viên, hình ảnh nước Nga trong mắt người dân Anh sẽ vẫn tiếp tục bị bóp mèo và tình trạng “mọi thứ trái với những gì mà chúng tôi nghĩ” sẽ vẫn tiếp tục xảy ra với các du khách Anh tới Nga!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem