Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bình dị, thân tình trong ký ức người dân quê hương Lại Đà

Tất Định - Xuân Ân Thứ bảy, ngày 20/07/2024 17:01 PM (GMT+7)
Trong ký ức của người dân quê hương,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn học chân thành, người hàng xóm gần gũi thân tình, một cụ cao niên đáng kính của làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 20/7, trời Hà Nội nắng nhạt, gió nhẹ sau những trận mưa bất chợt mấy ngày qua. Không khí ở thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh), làng quê ngoại thành ven sông Đuống như trùng xuống. Người dân tạm gác lại công việc thường nhật, không ai bảo ai, họ lặng lẽ dọn dẹp ngõ xóm, đình, chùa. 

Sự bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khuôn mặt trĩu nặng, đôi mắt đỏ hoe sau đêm ngủ chập chờn từ khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, cũng là Trưởng họ Nguyễn Phú, hôm nay dậy từ sớm. Ông dọn dẹp nhà thờ họ rồi cùng người dân dựng rạp ở nhà văn hóa, để đón các đoàn khách về thăm quê. 

Ông Việt vẫn chưa tin việc diễn ra đó là sự thật, vì mới cách đây tròn hai tuần lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn về thắp hương tổ tiên, thăm ngôi nhà gắn bó suốt thời niên thiếu. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bình dị, thân tình trong ký ức người dân quê hương Lại Đà- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần về thăm quê ở làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh Hồ Việt Dũng

"Như mọi lần về thăm quê, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các cụ cao niên, trò chuyện, hỏi thăm hàng xóm láng giềng. Không ai nghĩ đó lại là lần cuối", ông Việt nói, đưa tay lên má, gạt giọt nước mặt vừa rơi.

Dù quê nhà cách nội thành chưa đầy 10km, Tổng Bí thư bận rộn nhiều công việc, ông ít có dịp về thăm quê, tham gia vào sự kiện của làng xã.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bình dị, thân tình trong ký ức người dân quê hương Lại Đà- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, cũng là Trưởng họ Nguyễn Phú. Ảnh: T. Đ

Ông Phạm Ngọc Trinh, 82 tuổi, nhà phía sau nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhớ ngày Tổng Bí thư tròn 70 tuổi, theo lệ làng cụ cao niên lên lão sẽ cùng con cháu ra đình lễ thánh, đình cách nhà ông gần 1km. 

"Những người cận vệ lo cho sức khỏe, muốn Tổng Bí thư đi ngồi ô tô nhưng ông nhất quyết đi bộ cùng con cháu mang lễ ra đình", ông Trinh kể.

Người bạn học chân thành, người hàng xóm thân tình 

Lật giở từng trang ảnh nhuốm màu thời gian, kỷ niệm với người bạn học Nguyễn Phú Trọng, đôi mắt ông Ngô Bá Dục 82 tuổi, nhòe đi. 

"Học cấp 3 chúng tôi cùng 1 người bạn nữa, ở trọ cùng nhau trong nhà dân, cùng nhau nấu cơm ăn, sống với nhau rất chân thành, tình cảm. Hồi đấy chúng tôi đi học rất gian nan vất vả, gia đình chỉ cho 15 đấu gạo còn tiền tiêu, phải tự lo", ông Dục kể.

Nhóm bạn của ông, trong đó có Tổng Bí thư từng bơi ra bãi sông Hồng để vớt củi, phơi khô để đun. Buổi chiều khi học xong, họ vào Khu công nghiệp Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) dạy bổ túc cho công nhân, kiếm tiền để lấy tiền mua sách vở và: "Lúc đó, tôi một lớp, anh Trọng một lớp, mỗi tiết dạy được 7 hào".

Theo ông Dục, thời điểm đó vất vả, gian nan nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông vẫn chăm chỉ, kiên trì, được các thầy cô nhớ đến. Thành tích học tập của Tổng Bí thư rất nổi bật, sau cấp 3 liền đỗ Đại học Tổng hợp và còn ông Dục đỗ Đại học Sư phạm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bình dị, thân tình trong ký ức người dân quê hương Lại Đà- Ảnh 3.

Ông Ngô Bá Dục, 82 tuổi, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: X.A

Khi đã ra trường và công tác, dù giữ những chức vụ quan trọng, Tổng Bí thư vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các bạn học. Nhiều sự kiện họp lớp, chia tay thầy, cô bạn bè, Tổng Bí thư vẫn có mặt.

"Anh Nguyễn Phú Trọng rất tình cảm và dân dã. Có lần họp lớp, khi anh ấy đã là Bí thư Thành ủy Hà Nội nhưng vẫn bắt xe ôm ra nhà nổi ở Hồ Tây để gặp các bạn. Lúc đó, Giám đốc nhà nổi ở Hồ Tây thấy đã hoảng lên bảo có chuyện gì để lãnh đạo thành phố ra tận nơi nhưng anh Trọng bảo chỉ họp lớp bình thường, không có chuyện gì", ông Dục kể lại.

"Nghe tin anh từ trần tôi rất đau xót, bạn già gần hết rồi, 3 anh em ở chung mất đi một, còn một ông cũng đang nằm viện", ông Dục nói rồi lặng đi hồi lâu. 

Ông Nguyễn Bá Thi, 74 tuổi, nhớ hình ảnh từ cách đây nhiều năm: "Một lần, chính mắt tôi chứng kiến, một cậu trong làng đẩy xe thồ lúa vào cổng làng nhưng bị mắc không đẩy qua được. Chúng tôi chưa kịp giúp thì đúng lúc ông Trọng đi qua, ông đẩy xe mà không nề hà. Trong làng có việc lớn hiếu hỷ, ông không về được nhưng đều gửi lời hỏi thăm hay chúc mừng".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bình dị, thân tình trong ký ức người dân quê hương Lại Đà- Ảnh 4.

Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, quê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T. Đ

Chiều nay, ngôi làng ven sông Đuống lại nổi giông gió. Con đường Thôn Lại Đà, Đông Hội từ nay vắng bóng dáng cụ cao niên tóc bạc trắng đáng kính, người hàng xóm thân tình. Nhưng hình ảnh vị Tổng Bí thư giản dị, khiêm tốn sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân quê hương và cả nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang.


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem