Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại các tuyến đường: Xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức), đường 3-2 (quận 10)… tại những ngã tư đèn xanh – đỏ, vẫn xuất hiện những người ngồi xe lăn để xin tiền người đi đường. Trong khi đó, tại đường An Dương Vương (quận 5 và quận 10), những người dân nghèo vẫn đẩy xe, đi xe đạp nhặt ve chai. Tại đường Võ Văn Kiệt (quận 5) – trên hành lang kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, có hàng chục người nhặt ve chai vẫn tập trung trò chuyện, ăn uống…
Như vậy, trong lúc toàn xã hội đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 12 của UBND TP.HCM, về phòng chống dịch Covid-19, thì vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân đang tìm đủ cách để mưu sinh hàng ngày.
Nhiều người trong số họ lang thang khắp nơi để mưu sinh, bất chấp dịch bệnh có thể đến với bản thân. Bởi, chắc rằng họ cũng không còn phương án nào khác để cầm cự qua ngày, không lang thang kiếm sống có thể sẽ… kiệt quệ vì đói.
Đó là chưa kể những người vô gia cư, hàng ngày họ phải sống dưới gầm cầu, lề đường… thì nhà đâu mà "không được ra khỏi nhà"?
Cần lắm từ phía chính quyền những giải pháp đồng bộ về chống dịch - nhất là đối với những tầng lớp yếu thế, những người lang thang, cơ nhỡ, không chốn nương thân...
Hơn ai hết, họ cần được lo đủ miếng ăn, thức uống. Bởi nếu họ không có miếng ăn hàng ngày, họ sẽ tìm đủ mọi cách để mưu sinh, đi lang thang nhiều nơi kiếm sống. Như vậy, sẽ rất dễ bị lây dịch bệnh cho bản thân họ và cho cộng đồng.
Dưới đây là chùm ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại muôn kiểu người nghèo, người ăn xin, người nhặt ve chai, người vô gia cư lang thang kiếm sống trên khắp các nẻo đường ở TP.HCM: