Trái tim “đập ngoài lồng ngực" 7 tiếng và hành trình của sự sống

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 26/08/2024 17:35 PM (GMT+7)
Sau hành trình dài hơn 1.500km, trái tim hiến tặng của người bệnh chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), đã được phẫu thuật ghép thành công cho một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh cơ giãn tim tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.
Bình luận 0

Phép màu từ trái tim hiến tặng của người bệnh chết não

Ngay khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về khả năng nhận được trái tim từ người bệnh có nguy cơ chết não, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM đã khẩn trương cử đoàn công tác bao gồm phẫu thuật viên, các chuyên gia y tế và nhân viên công tác xã hội đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM trực tiếp tham gia phẫu thuật cùng ekip.

Trái tim rời phòng mổ số 2 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lúc 20 giờ ngày 24/8, được bảo vệ nghiêm ngặt và hỗ trợ bởi hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành trong hành trình xuyên Việt.

Hành trình 7 tiếng tiếp tục sự sống của trái tim “đập ngoài lồng ngực"   - Ảnh 1.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, hành trình đưa trái tim hiến tặng của người bệnh chết não từ Hà Nội vào TP.HCM được diễn ra nhanh. Từ lúc trái tim rời lồng ngực của người hiến và đập trong lồng ngực của người được nhận chỉ mất 7 tiếng. Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, việc vận chuyển trái tim về TP. HCM phải được thực hiện một cách nhanh nhất. Mục tiêu là đảm bảo thời gian thiếu máu nóng của trái tim được rút ngắn tối đa, để trái tim có thể được ghép vào người nhận trong điều kiện tốt nhất.

Đến 3 giờ sáng ngày 25/8/2024, sau cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, trái tim này đã bắt đầu nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của anh L.A.H tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định chia sẻ về hành trình ghép tim đặc biệt: "Anh L.A.H, sinh năm 1987, ngụ tại Gia Lai, được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, với chức năng tim rất kém, và nếu không ghép tim kịp thời, sẽ không sống được bao lâu nữa. Người bệnh đăng ký vào danh sách của Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, may mắn thay, rạng sáng ngày 24/8, chúng tôi nhận được thông báo có một trái tim phù hợp cho người bệnh, trái tim này đến từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội".

Từng phút từng giây tập trung cao độ suốt 5 giờ liên tục

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định cho biết ngay khi nhận được thông tin, toàn bộ hệ thống của bệnh viện, với sự tham gia của hàng trăm người, đã được kích hoạt ngay lập tức. Có một số điều bệnh viện đặc biệt chú ý bao gồm việc người bệnh có áp lực động mạch phổi khá cao, có thể dẫn đến suy tim sau mổ, khiến quá trình hồi sức gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, người bệnh có nhóm máu Rh âm tính, một trường hợp rất hiếm gặp. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc xác định các kháng thể bất thường và chuẩn bị máu phù hợp cho ca mổ.

“Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc và sự tư vấn của Hội đồng Chuyên môn Ghép tim, chúng tôi đã kịp thời chỉ định người bệnh và thực hiện ca mổ thành công” - ông Định nói.

Hành trình 7 tiếng tiếp tục sự sống của trái tim “đập ngoài lồng ngực"   - Ảnh 2.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM gửi lời cảm ơn đến gia đình và người hiến tạng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả cá nhân tổ chức đã góp phần trong hành trình ghép tim cho bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, từ khi trái tim được cấy ghép vào cơ thể người bệnh vào nửa đêm ngày 24/8 và kết thúc vào 3 giờ sáng ngày 25/8. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ, từng phút, thậm chí từng giây đều được tính toán cần trọng.

Sau cuộc mổ, tình trạng huyết động của người bệnh tương đối ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao, đặc biệt là trong 3 ngày đầu sau mổ. Hy vọng rằng qua được 3 ngày này ổn thỏa, tình trạng của người bệnh sẽ tiến triển tốt.

Đáng chú ý, quá trình đưa trái tim từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM chỉ mất 8 phút 39 giây. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV ĐHYD, khẳng định: "Hành trình dù ngoài lồng ngực 7 giờ trái tim vẫn an toàn là niềm tự hào về tinh thần kết nối một lòng vì sự sống của người bệnh. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và người đã hiến tặng một phần cơ thể yêu quý của họ.

Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 48 ca ghép thận và 53 ca ghép gan. Giờ đây, với ca ghép tim này, chúng tôi không chỉ đánh dấu một bước tiến mới mà còn hoàn thiện chuối thành công trong lĩnh vực ghép tạng. Đây là một cột mốc quan trọng không chỉ với bệnh viện mà còn với nền y học Việt Nam và châu Á".

Hành trình 7 tiếng tiếp tục sự sống của trái tim “đập ngoài lồng ngực"   - Ảnh 3.

Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM gửi tặng hoa đến gia đình bệnh nhân được ghép tim thành công. Ảnh: Nguyệt Minh

Anh N.Đ.T. (32 tuổi) gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Do chấn thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi và được chẩn đoán chết não. Trong giây phút đau đớn và khó khăn, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống những người khác.

Bên cạnh trái tim được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, hai quả thận của anh được ghép đồng thời cho hai người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; gan của anh được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và giác mạc của anh được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem