• (Dân Việt) - Bốn trẻ nhỏ tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã bị ong đất tấn công, trong đó một cháu bé sinh năm 2010 đã tử vong.
  • (Dân Việt) - Không có tiền, không có hiểu biết tối thiểu về y tế, không có một hệ thống bệnh xá, bệnh viện hoàn chỉnh, mắc bệnh người nông dân chỉ còn biết “vái tứ phương” dù trước mặt họ là ông lang băm hay một gốc cây cổ thụ có cắm bát hương...
  • Hai bàn chân của ông Toàn khô đét, bốc mùi hôi tanh và mốc đen khiến ông không thể tự đi lại. Khi bệnh quá nặng, ông Toàn mới ra trạm xá khám.
  • Một cô gái 17 tuổi, mù chữ, bị gia đình đưa vào khu rừng núi cách xa dân cư để chăn nuôi bò. Từ đó, cô gái sống biệt lập với bên ngoài gần 8 năm trời, năm ngoái cô bất ngờ sinh con.
  • Cô Nguyễn Thị Oanh vào rửa bát tại phòng vệ sinh thì ở ngoài phòng vui chơi, tủ đựng đồ bằng gỗ kê sát tường đã đổ, đè vào cháu Tân.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quang Bình, vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 21.5 tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa (huyện Quang Bình, Hà Giang). Một gia đình trong thôn có con trâu bị rắn cắn chết.
  • (Dân Việt) - Ông Tăng Minh Lộc- Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) cho biết: “Trước đây, chúng ta có quy định, ngân sách T.Ư hỗ trợ trực tiếp 7 loại công việc ở địa bàn nông thôn gồm: Đường giao thông chính cho xã; trường học các cấp; trạm xá; nhà văn hoá; trụ sở uỷ ban và đào tạo các cấp cán bộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định như vậy, ngân sách T.Ư không thể chịu được”.
  • Dân Việt - Hàng xóm nhờ ông Xá đi đổ mái nhà, do đau đầu không đi được nên nhờ vợ đi thay. Bà đi làm về, vừa vào nhà thì thấy chồng nằm trên giường máu lênh láng, bụng bị rạch.
  • (Dân Việt) - Không gì ngon hơn miếng bánh chưng rán cuối cùng sau Tết. Cũng chả có gì khiến người ta ngơ ngẩn và tiếc nuối hơn cái mùi vị ấy.
  • Dân Việt - Do mâu thuẫn cá nhân, Cao Thanh Phúc, 19 tuổi, rủ thêm 4 thanh niên đến nhà Nguyễn Thái Lợi, 22 tuổi, tìm Lợi để đánh. Tại đây, Phúc dùng dao Thái Lan đâm thẳng vào ngực anh Lợi, sau đó cả nhóm bỏ trốn.