Một bệnh nhân bị khô đét, mốc đen cả 2 bàn chân

Thứ năm, ngày 12/07/2012 10:04 AM (GMT+7)
Hai bàn chân của ông Toàn khô đét, bốc mùi hôi tanh và mốc đen khiến ông không thể tự đi lại. Khi bệnh quá nặng, ông Toàn mới ra trạm xá khám.
Bình luận 0

img
Hai chân ông Cil Ha Toàn khô đét, mốc đen không thể đi lại 

Cho đến chiều 11.7, bệnh nhân Cil Ha Toàn - người bị khô, mốc và hoại tử cả hai bàn chân - vẫn còn ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để được khám và điều trị.

Tại bệnh viện, ông Cil Ha Toàn (40 tuổi), trú tại thôn 1, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đau đớn cho biết tháng 11.2011 đầu các ngón chân của ông bỗng nhiên xuất hiện những vết sưng đỏ tấy, đau buốt. Không có tiền và cũng tưởng chỉ là bệnh bình thường nên ông Cil Ha Toàn không đi khám.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hai bàn chân của ông Toàn khô đét, bốc mùi hôi tanh và mốc đen khiến ông không thể tự đi lại. Khi bệnh quá nặng, ông Toàn mới ra trạm xá của xã Đạ Đờn khám. Không thể xác định và điều trị được bệnh này nên trạm xá giới thiệu ông lên tuyến trên điều trị. Nhưng không tiền, ông Toàn về nhà sống trong cảnh đau đớn.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Dương - phó khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Cil Ha Toàn bị hoại tử hai bàn chân nghi do tắc mạch ở cả hai chi gây ra. Do không phát hiện và điều trị kịp thời nên hiện nay hai bàn chân bệnh nhân đã bị hoại tử hoàn toàn, chắc chắn sẽ phải cắt bỏ.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem