Bố nạn nhân có quan hệ tình cảm với người đột nhậpLiên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, ở phố
Thú Y, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị hai người phụ nữ lạ xông vào nhà
chém trọng thương, ngày 2.10, Công an
huyện Hoài Đức cho biết, đơn vị này đã triệu tập nghi phạm gây thương tích cho
cháu Dung là Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, ở thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức,
Hà Nội) và người đi cùng là Vi Thị Vân Anh (26 tuổi, Mật Sơn 3, TP. Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa) lên làm việc.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-03/1434786333-720chem-nu-sinh3.jpg)
Cháu Nguyễn Thị Thùy Dung điều trị tại bệnh viện.
Tại
cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, mình và anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, ở phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài
Đức, TP. Hà Nội, bố cháu Dung) có quan hệ tình cảm
và làm ăn cách đây khoảng 5 năm. Trước đó, Hằng có góp vốn với cùng một người bạn mua một bộ chăn
ga về để kinh doanh nhà nghỉ VIP nhưng bị anh Dũng mang về nhà dùng. Sau đó,
Hằng có đến để đòi lại bộ chăn ga nhưng không được.
Trưa
ngày 29.9, Hằng có rủ một người bạn là
chị Vi Thị Vân Anh đi xem bói thì gặp mưa nên rẽ vào quán nước của bà Quách Thị Hanh (mẹ
anh Dũng) để mua áo mưa.
Khi thấy trong nhà anh Dũng vắng người, Hằng leo lên
tầng 2 với mục đích tìm lấy lại bộ chăn ga của mình. Trong lúc tìm bộ chăn ga thì Hằng bị cháu Dung phát
hiện. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, trong lúc giằng co Hằng có giật đứt chiếc
dây chuyền bằng bạc mà Dung đang đeo. Hai bên sau đó cùng xuống tầng 1. Lúc này, Dung đã lấy con dao
chém Hằng nhưng Hằng dùng chiếc gậy đập đá bằng gỗ ở chỗ bán nước của bà Hanh chống
đỡ, con dao bị găm vào chiếc gậy.
Hằng khẳng định, nhát dao trên mặt cháu Dung không phải là Hằng chém mà trong
lúc hai bên giằng co, mũi dao vô tình sượt vào mặt cháu Dung.
Trước đó, gia đình nạn nhân cho biết: Khi phát hiện hai phụ nữ lạ đang lục đồ trong
nhà, Dung đã lập tức bỏ chạy nhưng bị hai kẻ trộm túm tóc, giật dây
chuyền rồi chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân trọng thương, bất
tỉnh.
Theo một cán bộ điều tra thuộc Đội
hình sự, Công an huyện Hoài Đức, sau khi sự việc, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định, lời khai của Hằng và chị Vi Thị Vân Anh trùng khớp với lời khai của những nhân chứng được triệu tập. Ngoài ra, bà Quách Thị Hanh cũng đã xác nhận, con dao và gậy gỗ thu giữ tại
hiện trường là của gia đình chứ không phải của Hằng và chị Vi Thị Vân Anh mang
tới.
Gia đình nạn nhân không hiểu vì sao nghi phạm không bị tạm giữTrước
thông tin, vết thương do dao gây ra trên mặt cháu Dung không phải do người phụ nữ đột nhập vào nhà chém mà do trong lúc giằng co, con
dao vô tình
sượt vào mặt cháu Dung, chị
Trần Thị Bích Ngọc (39 tuổi, mẹ cháu Dung) cho hay: “Nếu không chém, thì
làm sao con gái tôi lại bị vỡ quai hàm được. Chỉ giằng co, dẫn đến va đập thì
làm sao có chuyện như vậy? Hơn nữa, một phần da mặt của con gái tôi bị mất, máu
chảy rất nhiều”.
Chị Ngọc cũng phân vân: “Tôi không
hiểu lý do gì, cơ quan công an bắt được 2 người đó rồi lại thả họ về nhà”.
Liên
quan đến việc cơ quan điều tra không tạm giữ Hằng, một cán bộ điều tra thuộc Đội
hình sự, Công an huyện Hoài Đức cho biết, xét về nhân thân Hằng tốt, khai báo
thành khẩn và chưa tiền án, tiền sự. Thêm nữa, cháu Dung chưa có chứng nhận thương tật
để nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ tạm giữ người quá thời gian quy định của pháp luật.
Vụ việc đang được công an huyện Hoài Đức tiếp tục
điều tra, làm rõ.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.