Trắng đêm mua hồ sơ mầm non

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 06:44 AM (GMT+7)
(NTNN) - Xếp hàng từ 17 giờ chiều hôm trước tới... 7 giờ sáng hôm sau chỉ để mua bộ hồ sơ nhập học mầm non cho con. Cảnh này diễn ra tại nhiều trường trên địa bàn Hà Nội rạng sáng 1-7.
Bình luận 0
 img
Phụ huynh tụ tập lúc 1 giờ sáng trước cổng Trường Mầm non Chu Văn An để chờ đăng ký mua hồ sơ.

Ghi nhận của NTNN tại điểm Trường Mầm non Chu Văn An (Thụy Khuê, quận Tây Hồ) với đủ hỉ, nộ, ái, ố của thực trạng quá tải trường công lập.

Căng như thi... đại học

Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Mầm non Chu Văn An là 12 cháu cho mẫu giáo lớn và 70 cháu lớp mẫu giáo bé có hộ khẩu thường trú tại phường Thụy Khuê. Tuy nhiên, toàn phường có tới 200 cháu thuộc diện đi học mầm non nên đã xảy ra cuộc “đua tranh” quyết liệt giữa các phụ huynh.

11 giờ đêm 30-6, phụ huynh đã đến đông kín cổng trường. Người đứng kẻ ngồi, ngán ngẩm, chán nản nhưng nhất quyết không ai chịu về mặc dù thừa biết vào giờ này không ai giải quyết nguyện vọng cho mình cả.

Không riêng Trường Mầm non Chu Văn An, tình trạng xếp hàng qua đêm diễn ra tại rất nhiều trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội. Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc, Trường Mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ), Trường Linh Đàm (Hoàng Mai)… cũng tái diễn cảnh chầu chực thâu đêm. Phụ huynh bức xúc vì phương thức tuyển sinh như thời bao cấp, còn nhà trường ngán ngẩm vì quá tải.

Bà Nguyễn Thị Tuyết- bà ngoại một cháu nhỏ xin học tại trường này, cho biết: “Không chầu chực thế này, còn lâu mới mua được hồ sơ dù mình đúng tuyến. Phường này có đến gần 200 cháu, trường chỉ tuyển có 82 cháu, căng như thi đại học”.

1 giờ sáng ngày 1-7, số phụ huynh “tăng cường” túc trực tại cổng trường đã lên tới con số 65 người. Để tránh tranh giành dẫn đến mâu thuẫn ngày mai, một phụ huynh đến sớm nhất đã khôn ngoan làm một danh sách tên các cháu theo thứ tự… đến sớm, muộn của bố mẹ. Ai đến trước, ghi trước, đến sau ghi sau. Cứ 30 phút sẽ điểm danh 1 lần, phụ huynh cháu nào vắng mặt sẽ gạch tên khỏi danh sách. Ai cũng đồng ý với “luật” này vì vậy dù có mệt mỏi hay buồn ngủ họ cũng không dám rời khỏi vị trí “chiến đấu”.

Một phụ huynh cho biết: “Danh sách được photo thành 3 bản phòng trường hợp sáng mai họ bắt từng người một vào thì cứ cổng nào mở người vào trước sẽ mang danh sách vào, kiến nghị với trường bán đơn theo danh sách còn họ có chấp nhận hay không thì mai mới biết được”.

“Cướp diễn đàn”, tranh cãi gay gắt

img Mục tiêu đưa ra là chỉ có 28% chỉ tiêu được vào công lập và sẽ giảm dần đi. Vì các trường công lập không thể nhận hết được các cháu. Thay vào đó nhà nước cần thực hiện xã hội hoá giáo dục san bằng công lập và dân lập để mọi học sinh được đến trường. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là hướng tới, hiện tại không còn cách nào khác là vẫn phải duy trì hình thức tuyển sinh này. img

Ông Hoàng Văn Sơn - Trưởng phòng Giáo dục quận Tây Hồ

7 giờ 30 sáng ngày 1 – 7, công tác tuyển sinh của Trường Mầm non Chu Văn An được tiến hành đúng theo quy định. Tuy nhiên, danh sách học sinh được phụ huynh đã mất công chờ từ đêm đã gây ra tranh cãi gay gắt giữ hai phe: Một bên là phụ huynh chờ từ đêm hôm trước, một bên là phụ huynh mới đến đúng giờ.

Ông Nguyễn Phương Lực ở số 2 Hoàng Hoa Thám cho biết: “Chúng tôi không thể chấp nhận bảng danh sách đó, chúng tôi đến đúng giờ làm việc, không có lý gì không được mua hồ sơ, họ đến trước là sai quy định, mọi cháu đều phải được công bằng. Nếu nhà trường chấp nhận tuyển theo danh sách phụ huynh lập ra thì năm sau rồi năm sau nữa phụ huynh có khi sẽ kéo đến trường xếp hàng đến cả tháng”.

Bà Vũ Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chu Văn An, buộc phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT quận Tây Hồ và Công an phường để tiếp tục buổi làm việc. Bà Thanh Hà cho biết: “Chỉ tiêu được đưa xuống chỉ có hạn, không thể nhận hết hơn 200 hồ sơ ở đây vì vậy nhà trường cần làm việc theo sự đồng ý của số đông phụ huynh”.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh bức xúc, không chấp nhận cách giải quyết của nhà trường đã lên giành micro để “trình bày” khiến buổi tuyển sinh không khác gì chợ vỡ. Kết thúc buổi làm việc, 40 phụ huynh đã làm đơn kiến nghị lên Phòng GD - ĐT vì không mua được hồ sơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem