Trẻ mẫu giáo đến trường: Khóc như mưa khi mẹ quay gót

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 14/02/2022 14:19 PM (GMT+7)
Làm quen với môi trường mầm non được hơn một tháng, bé Sóc phải nghỉ dịch Covid-19 ở nhà gần một năm. Ngày đầu trở lại lớp, bé bỡ ngỡ, lạ lẫm và khóc như mưa khi mẹ giao cho cô giáo.
Bình luận 0

Sáng nay 14/2, TP.HCM chính thức cho phép các cơ sở cuối cùng tạm "đóng băng" do dịch bệnh Covid-19 được hoạt động trở lại - giáo dục mầm non và tiểu học.

Trong sáng hôm nay, phụ huynh hồ hởi chia nhau khoảnh khắc của ngày "giải phóng lao động" trên mạng xã hội. Các cơ sở giáo dục thì thở phào vì cũng đã đến ngày khôi phục hoạt động, ổn định kinh tế... Ngược lại, nhiều em nhỏ mếu máo, khóc như mưa khi ba mẹ giao cho cô giáo rồi quay đi.

Tập lại từ đầu

Sáng nay, vợ chồng chị Trần Thị Phượng (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho con đi học. Anh chị có 2 cháu, đứa vào lớp 1, đứa đi mẫu giáo.

Như đã phân công từ trước, vì bé mẫu giáo quấn ba hơn nên chị Phượng sẽ đưa bé đi học. Chị kể, bé rất khó làm quen với môi trường mới nên lần này cho đi học rất hồi hộp. Con ở nhà quá lâu nên bị tù túng, còn ba mẹ "khổ sở" đủ điều để xoay xở vừa đi làm, vừa giữ con.

Trẻ mẫu giáo đến trường: Khóc như mưa khi mẹ quay gót - Ảnh 1.

Nhiều trẻ mếu máo, gào khóc khi ba mẹ rời đi trong ngày đầu đến trường trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Năm ngoái, cháu vừa vào khuôn khổ của lớp thì trường phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19. Thế là từ đó đến nay, ăn uống ngủ nghỉ theo giờ của... phụ huynh. Hai vợ chồng tôi phải thay nhau xin làm việc trực tuyến để chăm con. Hôm nào ít việc thì được ăn sớm, ngủ sớm, ngược lại thì phải chờ ba mẹ.

Hay tin trường học được phép hoạt động trở lại, tôi vui lắm. Lứa tuổi này phải đi học, phải được chơi với bạn bè mới năng động, phát triển, "khôn" ra. Duy chỉ có điều phải tập lại cho con từ đầu việc đến trường, chắc cũng khá gian nan" - chị Phượng nói.

Cũng theo chị Phượng, khi đưa con đến lớp học, bé quay ngoắt rồi ôm cứng mẹ, không chịu vào lớp. Cả chị Phượng và cô giáo phải làm công tác "tư tưởng" một lúc mới chịu sang tay cô bế. Thế nhưng, chị vừa quay đi, cậu con gào lên khóc đòi mẹ.

Trẻ mẫu giáo đến trường: Khóc như mưa khi mẹ quay gót - Ảnh 2.

Các cô giáo mầm non phải tập lại từ đầu để cho các bé quen với môi trường cũ mà mới. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Dù rất xót ruột nhưng tôi vẫn quyết bước đi "đầu không ngoảnh lại". Chạy đi làm mà tâm trí hỗn độn, lo lắng vô cùng. Đến cơ quan, tôi vội gọi cho cô giáo thì biết bé có khóc một lúc, sau đó chơi cùng các bé khác. Thôi thì đứa nào ngày đầu đi học chẳng vậy, mình phải chấp nhận để con quen với môi trường mới" - chị Phượng chia sẻ.

Liên quan đến việc trẻ mẫu giáo chưa được chích vaccine sẽ không an toàn khi đi học trở lại, anh Ngọc Danh (ngụ Gò Vấp) có con học mầm non trên địa bàn cho biết, đã "sống chung với lũ" thì phải chấp nhận việc con có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào.

"Tôi thấy ngành giáo dục đã làm rất tốt trong suốt thời gian qua. Để trẻ mầm non và học sinh các cấp được đến trường trở lại, ngành giáo dục đã rất thận trọng, từng bước thí điểm, xây dựng phương án đảm bảo an toàn. Các cơ sở giáo dục cũng tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch...

Tuy nhiên, với độ tuổi này, việc ăn chung, ngủ chung, chơi chung... sẽ không tránh khỏi nguồn lây nếu một trong các bé nhiễm bệnh. Tất nhiên, bản thân tôi cũng như mọi người không ai mong muốn cả, nhưng tôi sẽ đón nhận điều đó một cách bình tĩnh nhất" - anh Danh nói.

Tín hiệu khả quan trong ngày đầu trở lại

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Việt – Tổng Giám đốc Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids cho biết, có đến 80% trẻ đến trường trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Trẻ mẫu giáo đến trường: Khóc như mưa khi mẹ quay gót - Ảnh 4.

Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids phấn khởi vì có đến 80% trẻ đến trường trở lại. Ảnh: Global

"Dù số lượng trẻ đi học trở lại đúng như dự đoán của trường, nhưng chúng tôi vẫn rất vui với kết quả này. Đối với phụ huynh, họ cũng rất hài lòng với những gì hệ thống thực hiện trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua cũng như sự chuẩn bị cho ngày đến trường hôm nay" - ông Việt vui vẻ chia sẻ.

Cũng theo ông Việt, để chuẩn bị đón học sinh đi học, nhà trường đã xây dựng bộ tiêu chí về phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn khi mở cửa lại như khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự áp dụng biện pháp 5K.

Về sĩ số, hệ thống đảm bảo mỗi lớp học tối đa 15 bé để chăm sóc và thực hiện tốt phòng dịch. Bên cạnh đó, 100% nhân sự của hệ thống đã được chích đủ vaccine Covid-19.

Tại trường mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12), sáng nay trường đón khoảng 50% trẻ đi học trở lại. So với khảo sát trước đó, số lượng bé đến trường tăng khoảng 10%.

Trẻ mẫu giáo đến trường: Khóc như mưa khi mẹ quay gót - Ảnh 5.

Trường mầm non Bé Ngôi Sao dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trước khi đón trẻ đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cô Phạm Thị Thanh Mai - chủ cơ sở cho biết, trong tuần đầu phụ huynh còn e dè, lo ngại dịch bệnh nên chưa cho trẻ đến trường sớm. Khả năng từ tuần sau trở đi, số trẻ đến trường sẽ tăng dần.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cô Mai cho biết, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc ngành Y tế, ngành giáo dục yêu cầu thì nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để quan sát, nắm bắt tình hình sức khỏe của bé khi đi học trở lại.

Nhà trường cũng lưu ý, yêu cầu phụ huynh cùng hợp tác trong việc đưa đón trẻ để đảm bảo an toàn phòng dịch như: Chỉ đưa – đón bé tại cổng trường (không vào lớp học); Quét mã khai báo y tế khi liên hệ công tác, phụ huynh liên hệ công việc đi cổng riêng biệt với học sinh; Đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn cho bé (nhà trường trang bị máy đo thân nhiệt và rửa tay nên nhanh chóng và tiện lợi); Đeo khẩu trang khi đưa – đón bé, đeo khẩu trang cho bé khi đi học – ra về và chốn đông người; Di chuyển đi – về theo hướng dẫn đã phân luồng của giáo viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem