Trẻ sơ sinh ở Phụ sản T.Ư bỗng "biến mất"

Thứ sáu, ngày 04/11/2011 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trưa 3.11, tại phòng số 6 tầng 6 nhà G Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh là cháu Phạm Xuân Trường (2 ngày tuổi), nằm tại giường số 35, có mã số 16672.
Bình luận 0
img
Chị Thơm kể lại sự việc

Theo trình bày của sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977) quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên, khoảng 10 giờ 20 ngày 3.11, lúc con chị vừa được đưa từ phòng tắm về thì có 1 phụ nữ ăn mặc như y tá (có đeo thẻ bệnh viện) đợi sẵn ở giường bệnh và nói là đưa cháu Trường xuống khoa Xét nghiệm để làm xét nghiệm máu. Sau đó người phụ nữ này bế cháu Trường đi.

Đến 13 giờ, người nhà chị Thơm đã tìm xuống khoa Xét nghiệm ở tầng 2 nhà G hỏi và được trả lời không có cháu Trường làm xét nghiệm, lúc đó gia đình mới báo sự việc với các bác sĩ. Lập tức các bác sĩ và y tá trực tổ chức đi tìm nhưng không thấy cháu bé.

Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem