Treo giá bắt trộm

Thứ năm, ngày 15/09/2011 13:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, có treo bảng rao giá… bắt trộm đấy. Số là trong bãi giữ xe của bệnh viện này có treo tấm bảng: "Ai phát hiện bắt giữ được kẻ trộm cắp nón bảo hiểm, phụ tùng xe, chúng tôi xin hậu tạ 5 triệu đồng/lần".
Bình luận 0

- Sang thế, số tiền này ngang bằng phần thưởng giải nhất về sáng tác văn học nghệ thuật của một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Không thể so sánh kẻ trộm với… văn nghệ sĩ được, dù thực tế vẫn có văn nghệ sĩ trộm tác phẩm của đồng nghiệp rồi bảo là của mình.

- Nhưng kết quả có khả quan không?

- Không. Hỏi qua mới biết do khách gửi xe thường bị mất những thứ ấy, họ bức xúc có lời khó nghe với nhân viên bãi giữ xe, nên mới có vụ ra giá bắt trộm như vậy. Nhưng không mấy hiệu quả, vì sợ bọn trộm trả thù.

- Trong vụ này tôi thấy có gì chưa ổn. Chẳng phải tôi vẽ đường cho hươu chạy đâu nhé, nhưng giả sử có hai thằng trộm đang "vã", chúng bàn nhau một đứa trộm nón bảo hiểm, một đứa phát hiện bắt giữ, thì sao? Đứa vờ trộm cao lắm chỉ bị phạt hành chính, vì món trộm chỉ đáng mấy chục nghìn đồng thì làm sao cho nó vào tù? Còn đứa vờ phát hiện bắt giữ thì không thể không thưởng vì giá đã treo rồi?

- Cũng có lý. Nhưng như thế có vẻ "Chí Phèo" quá.

- Xứ ta thiếu gì các anh Chí kiểu này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem