Giây phút giáp mặt với Triệu Quân Sự

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ năm, ngày 02/06/2022 10:39 AM (GMT+7)
Trong quá trình trốn chạy sau khi vượt ngục, Triệu Quân Sự đã trộm xe đạp của dân, đem bán được 100.000 đồng, ghé qua nhà dân rửa tay nhờ rồi ghé quán ăn hai cốc chè.
Bình luận 0

Clip nơi Triệu Quân Sự thản nhiên rửa tay nhờ, vào quán ăn chè.

Theo thông tin ban đầu, sau khi trốn khỏi trại giam, trên đường di chuyển về hướng quốc lộ 1A, Triệu Quân Sự đã trộm một chiếc xe đạp của người dân rồi men theo tuyến đường Tỉnh lộ 523 từ Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành) di chuyển về hướng quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, khi đi được một lúc, thì chiếc xe bị hỏng, Sự vứt lại xe đạp và tiếp tục lấy trộm một chiếc xe đạp khác để chạy trốn. Triệu Quân Sự di chuyển qua xã Hà Tiến, Hà Tân và về khu vực xã Yên Dương (huyện Hà Trung) với tổng chiều dài khoảng 31km.

Tại đây, Triệu Quân Sự đã bán chiếc xe đạp này cho một người dân ở địa phương với giá 100.000 đồng rồi di chuyển về khu vực chợ Vừng.

Triệu Quân Sự thản nhiên rửa tay nhờ, vào quán ăn chè trên đường trốn chạy - Ảnh 2.

Chị Vũ Thị Hà (xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) kể lại khoảnh khắc "giáp mặt" với Triệu Quân Sự. Ảnh: HD

Chị Vũ Thị Hà (40 tuổi, ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung) kể lại: "Lúc đó khoảng 14h chiều, tôi mở cửa phía sau nhà để quét dọn thì thấy có một thanh niên mặc quần dài, chân đi dép, mặc áo phông xanh, đội mũ và đeo khẩu trang đang vặn vòi nước rửa tay.

Khi được hỏi thì cậu thanh niên này nói tay bẩn, xin rửa cho sạch rồi đi ngay. Sau đó, người này bỏ đi và không khóa vòi nước".

Triệu Quân Sự thản nhiên rửa tay nhờ, vào quán ăn chè trên đường trốn chạy - Ảnh 3.

Vòi nước phí sau nhà chị Vũ Thị Hà - nơi Triệu Quân Sự rửa tay. Ảnh: HD

Theo chị Hà, lúc đó chị không biết đó là Triệu Quân Sự. Mãi sau khi đối tượng này bị một số người phát hiện và bắt giữ, chị Hà mới té ngửa đó là đối tượng vượt ngục đang bị truy lùng ráo riết.

Sau khi rửa tay xong, Sự có ghé quán chè của bà Hoàng Thị Gái (59 tuổi, ở khu vực cổng chợ Vừng, xã Yên Dương) để mua chè ăn.

Bà Gái nhớ lại, khoảng hơn 14h ngày 1/6, bà đang ngồi đóng hộp chè thì Triệu Quân Sự vào quán hỏi mua 2 cốc chè, tổng số tiền hết 20.000 đồng. Sự đưa cho bà Gái 100.000 đồng.

Triệu Quân Sự thản nhiên rửa tay nhờ, vào quán ăn chè trên đường trốn chạy - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Gái, người bán chè tại xã Yên Dương kể lại thời điểm Sự vào quán mua chè.

"Lúc đó, tôi gọi cháu lấy tiền đưa lại. Khi vừa cầm tiền thừa thì nó (Triệu Quân Sự - PV) bảo "bán như thế này thì lấy đâu lãi", bà Gái kể.

Theo bà Gái, từ lúc Sự đến hỏi mua chè và khi rời đi đều chào hỏi rất lễ phép, thái độ hiền lành. 

"Lúc đó nó đội mũ cối, mặc áo dài tay màu xanh. Nhìn nó cũng bình thường thôi, không có gì dữ tợn. Tôi còn hỏi cháu đi đâu lúc trưa nắng như thế này, thì nó bảo đi phơi lúa", bà Gái cho biết thêm.

Triệu Quân Sự thản nhiên rửa tay nhờ, vào quán ăn chè trên đường trốn chạy - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật khi bắt giữ Triệu Quân Sự. Ảnh: HD

Mua được đồ ăn xong, Sự đi bộ sang bên kia vệ đường Quốc lộ 1A để ngồi ăn. Thời điểm này, ông Lê Minh Ngọc (xã Yên Dương) quan sát và nghi ngờ đối tượng đang ngồi ăn bên vệ đường giống với phạm nhân bỏ trốn Triệu Quân Sự, nên gọi một số người khác cùng quan sát, theo dõi rồi báo với lực lượng công an tới bắt giữ.

Công an huyện Hà Trung phối hợp với Công an xã Yên Dương đã đưa Triệu Quân Sự về trụ sở làm việc và lấy lời khai bước đầu. Sau khi hoàn tất thủ tục, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem