Trinh sát hạ gục trùm buôn súng

Lương Kết Thứ năm, ngày 03/12/2015 10:00 AM (GMT+7)
Khi đại úy Hưng lao vào khống chế, quật ngã Lực, cũng là lúc các trinh sát đồng loạt từ nơi phục kích lao ra bắt gọn những đối tượng còn lại. Tang vật thu được của các đối tượng gồm 1 súng AK, 1 súng Carbine, 1 súng báng gấp PS-43 và 81 viên đạn.
Bình luận 0

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tổ chức vào ngày 6 và 7.12 tới đây  sẽ có hơn 1.600 đại biểu là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác được tôn vinh. Trong số đó, có đại úy Nguyễn Thành Hưng - Cục Cảnh sát hình sự (Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an).

Lính hình sự của “quả đấm thép”

 Chúng tôi tìm gặp đại úy Hưng khi anh mới công tác từ Hà Giang trở về. Dáng người rắn chắc, lanh lẹ, trông đại úy Hưng đúng với "phom" một trinh sát hình sự.

img

Đại úy Nguyễn Thành Hưng (bên trái) trong cuộc họp án. Ảnh: L.K

33 tuổi, đại úy Hưng đã có hơn 13 năm theo nghiệp hình sự, 11 năm anh công tác ở Công an huyện Đông Anh (Hà Nội). Đến năm 2013 anh chuyển về Cục Cảnh sát hình sự. Tham gia vào đơn vị được mệnh danh là "quả đấm thép" đối với tội phạm về trật tự xã hội, đại úy Hưng đã có nhiều thành tích khi tham gia chuyên án bắt trùm buôn súng Lý Mạnh Lực (SN 1967, ở Yên Thế, Bắc Giang) và đồng bọn.

Lực là đối tượng có nhiều tiền án. Từng "vào tù, ra tội" nên Lực có mối quan hệ trong giới giang hồ. Nắm được nhu cầu xài “hàng nóng” của dân “anh chị” để ra oai hoặc gây án, Lực đã gom hàng nóng từ nhiều đầu mối để bán kiếm lời. Trợ thủ cho Lực là Nguyễn Văn Cường (SN 1970, ở Bắc Ninh, là em họ Lực). Đây cũng là đối tượng có tiền án.

Đại úy Hưng cho biết, Lực rất "cáo già", luôn tìm cách đối phó, thoát khỏi sự đeo bám của lực lượng trinh sát. Phải mất mấy tháng ròng, các trinh sát mới xác định được hoạt động của đường dây buôn súng đạn này. Tuy nhiên để bắt quả tang các đối tượng, đặc biệt là Lực, là điều vô cùng nan giải. Mỗi khi lấy hoặc giao hàng, Lực luôn có đám đàn em đi theo bảo vệ. Bản thân đối tượng lúc nào cũng kè kè súng, thậm chí cả lựu đạn trên người sẵn sàng chống trả nếu bị kiểm tra, vây bắt.

Bên cạnh đó Lực và Cường còn có những mối quan hệ thân thiết với các đối tượng giang hồ ở các tỉnh, thành khác. Chúng có thể huy động để trợ giúp giải vây khi bị lực lượng chức năng truy bắt. Chính vì cần phải có phương án bất ngờ để đối tượng không kịp trở tay.

Giây phút cam go

Nguồn tin trinh sát báo về, rạng sáng ngày 21.2.2014, Lực sẽ giao một lượng hàng "khủng" ở cánh đồng xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội).

"Đêm đó trời mưa phùn gió rét, khoảng 3h sáng, Lực cùng 3 đàn em đi ô tô đến điểm hẹn. Cẩn thận, bọn chúng dùng đèn pha ô tô soi xung quanh. Lúc này các trinh sát đang rạp người sát bờ ruộng. Chỉ cần một tiếng ho hay có bất kỳ sơ suất nào, các đối tượng sẽ nổ súng và bỏ chạy. Mất khoảng 15 phút để kiểm tra xung quanh, bọn chúng bắt đầu giao hàng" - đại úy Hưng kể.

Ban chuyên án xác định, trong nhóm Lực là người mang súng, cần phải vô hiệu hóa đối tượng này thì mới hạn chế tối đa nguy hiểm khi bắt những đối tượng còn lại. "Nếu tiếp cận đối tượng Lực, ranh giới giữa sống và chết rất mong manh. Nhưng không quản nguy hiểm, nhiều trinh sát trẻ đã xung phong. Lúc đó tôi rất xúc động vì tinh thần của anh em chiến sĩ trẻ. Sau khi tính toán kỹ, Ban chuyên án thấy tôi là người có nhiều kinh nghiệm nên quyết định để tôi tiếp cận Lực" - đại úy Hưng nhớ lại.

Nơi các đối tượng giao hàng gần với bãi gỗ của trùm giang hồ Minh "Sâm". Lợi dụng điều đó, đại úy Hưng vào vai người đi tuần tra bãi gỗ. "Tôi đã phải diễn làm sao để các đối tượng thấy mình đúng là người đang đi tuần tra bãi gỗ, để chúng không thể nghi ngờ. Vừa diễn, vừa phải nghĩ làm sao khi đến gần chỗ 4 đối tượng, phải xác định chính xác đâu là Lực để quật ngã, khống chế đúng người. Tôi cũng phải tính khi đàn em của Lực tấn công giải vây cho đại ca, mình vẫn phải khống chế được Lực, chờ đồng đội hỗ trợ" - đại úy Hưng nhớ lại.

Cuộc "cất vó" đã diễn ra theo đúng kịch bản. Khi đại úy Hưng lao vào khống chế, quật ngã Lực, cũng là lúc các trinh sát đồng loạt từ nơi phục kích lao ra bắt gọn những đối tượng còn lại. Tang vật thu được của các đối tượng gồm 1 súng AK, 1 súng Carbine, 1 súng báng gấp PS-43 và 81 viên đạn.

Từ lời khai của Lực và đồng bọn, công an bắt thêm Nguyễn Thái Việt ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên, đối tượng đã bán cho Lực 1 khẩu súng AK và 13 viên đạn.

Khám xét nhà Việt, cơ quan Công an đã phát hiện một “xưởng” chuyên sản xuất, chế tác các loại vũ khí, thu được 6 khẩu súng quân dụng các loại, 134 viên đạn các loại, 405 vỏ đạn các loại, 100 đầu đạn các loại, 15 hộp tiếp đạn, hơn 1kg thuốc súng, 1 máy sử dụng cho việc chế tạo súng… 

Phá 20 chuyên án, bắt 200 đối tượng

Đại úy Nguyễn Thành Hưng - trinh sát hạ gục trùm buôn súng Lý Mạnh Lực - tham gia khám phá 20 chuyên án, bắt giữ 200 đối tượng hình sự, thu giữ 20 khẩu súng các loại, trong đó có những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Quá trình công tác, đại úy Hưng đã 1 lần điều trị phơi nhiễm HIV. Nhiều năm liền đại úy Hưng là Chiến sĩ thi đua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem