Trộm ném bột ớt vẫn bị “hiệp sĩ” tóm

Thứ hai, ngày 30/05/2011 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28.5, Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM đã bàn giao hai đối tuợng trộm xe máy cùng tang vật cho Công an quận Gò Vấp.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 27.5, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn đi xe máy Attila biển số 51R2- 0124, đảo qua lại trên tuyến đường Trường Sơn (quận Tân Bình) nên các anh bám theo.

img
 

Khi đến tiệm cắt tóc ở số 653 đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp), phát hiện chiếc xe Wave biển số 30Y2 - 2816 dựng trước cửa, đối tượng ngồi sau dùng đoản mở khoá xe rồi rồ ga bỏ chạy. Lập tức hai “hiệp sĩ” lao xe tới cản đầu và bắt gọn tên lái xe. Còn "hiệp sĩ" Minh Tiến tăng tốc đuổi theo tên trộm xe qua nhiều tuyến.

Trên đường trốn chạy, tên trộm đã ném cả bột ớt ra phía sau để ngăn cản sự truy đuổi của anh Tiến. Đến đường Nguyễn Kiệm (phường 4, quận Phú Nhuận), "hiệp sĩ" Minh Tiến ép xe đạp ngã tên trộm xuống đường. Tên trộm lồm cồm bò dậy bỏ chạy bộ vào một con hẻm nhưng anh Tiến vẫn đuổi kịp và khống chế tóm gọn.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai tên Thái Trọng Khánh (SN 1978), và Trung (SN 1972) cùng ngụ quận Phú Nhuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem